01/03/2026
Xin chào mọi người ạ, mình là ad thứ 2 của blog, mình có vài lời bày tỏ mong là không phiền mọi người nhé :3
Tầm sáng hôm qua mình có nhận được câu hỏi mà mình cảm thấy hơi lạ. Bạn ấy hỏi câu ở phần bio mình có ý nghĩa gì. Mình thấy lạ là vì câu này khá là phổ biến, tìm kiếm một chút là ra thôi, nhưng bạn đã hỏi thì mình cũng xin trả lời.
Và tới chiều 17:58 bạn ấy rep lại.
Bạn ấy hỏi vài câu mà bạn ấy cũng biết đó là rất đụng chạm, ad có biết chị PTN không, bạn đó rất mến chị P, chị P viết rất nhiều fic cho bktd. Bạn ấy thấy tên blog và bio blog có chút quen thuộc, phải chăng ad có lấy từ đó không hay có tham khảo nguồn nào khác.
Ra là bạn cũng biết đụng chạm, bạn ad Banh đã trả lời tên là do bạn ấy tự đặt và phần bio là trích dẫn từ hí kịch Mẫu Đơn Đình của Thanh Hiển Tổ.
Câu 情不知所起,一往而深 là lời đề tự của vở kịch này.
Mình xin dẫn link vở kịch và nhạc bạn ấy xem ở dưới cmt nhé. (Kịch cuốn nhạc hay Kem xem và khen.) Bạn ad Banh là người thích xem hí kịch, bạn ấy biết về câu này chả có gì là lạ cả. (Mình cày truyện gây TQ cũng có gặp câu này rồi.)
Còn đây là giải thích về tên blog:
"Kỷ Đông Thiên Trường" (紀東天長): Kỷ Đông là lấy tưởng từ tên Hán Việt của 2 đứa, ban đầu mình nói hay lấy tên kanji của 2 đứa đi nhưng bạn nói vậy thì chưa đủ ý nên thêm thắt thêm 1 tầng nghĩa, kỷ trong kỷ niệm, vì tên này được đổi ngay sau khi mình và Na gia nhập vào blog. Đông trong phía Đông, mặt trời mọc hướng đông í, bé Shoto với chúng mình và có lẽ với các bạn là mặt trời nhỏ đúng không nè. Còn Thiên Trường trong thiên trường địa cửu, chỉ vậy thôi, nó đơn giản cực kì ấy cần gì sao chép ai chứ.
Về câu hỏi ad có biết chị P không thì, blog có 3 ad, chỉ mình mình biết tới chị đó, 2 bạn kia không biết ạ, vì mình giao hàng gây 2 đứa lâu nhất (và cũng dô dụng nhất) ở blog. Nhưng thật đáng tiếc, mình không có tham gia vô vụ đặt tên và bio, và 2 bạn ad kia chưa đọc fic của chị P luôn ạ.
Sau khi Banh rep thì bạn ấy chỉ seen thôi chưa có phản hồi nào cả. Chúng mình cảm thấy việc bị chụp mũ như vậy là quá xúc phạm.
Mn thắc mắc tại sao mình lại nhảy dựng lên như vậy chỉ vì bị hỏi vài câu thiếu lịch sự đúng không ạ? Vì chị P đã lên tiếng xác định mình đạo ý tưởng dù bọn mình đã giải thích.
Chính chị đó cũng biết là câu đó không phải của chị và chị không có quyền lên tiếng mà nhỉ, thế tại sao chị lại than thở như thể chúng tôi đạo ý tưởng của chị v ạ, thậm chí chúng tôi còn không đọc fic của chị cơ.
Mình là Kem, mình hầu như không đăng bài nhưng mình tự nhận là supporter của hai người còn lại, trong trường hợp bạn mình không sai, có thể nói là bị ăn hiếp mình không có chịu được ạ, bạn ấy đi học cả ngày trời về còn phải giải trình và đọc những lời lẽ thiếu lịch sự như kia thì mình thương bạn lắm.
Em xin trả lại nguyên câu này cho chị ạ: tôi chỉ thấy buồn cười thôi.
---
p/s: Mình thật sự rất quý mến các bạn í, mình rất muốn giữ không khí vui vẻ tích cực, không muốn làm ảnh hưởng đến các bạn đâu, chỉ là người ta đã hỏi đến tận nơi rồi thì mình muốn lên tiếng một chút thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc bài nhé, chúc các bạn một ngày vui vẻ và những ngày sau cũng là ngày vui vẻ.