23/04/2026
VÔ TRI THÌ CŨNG CẦN CÓ GIỚI HẠN
Huhu tui đang thấy cái gì thế này, đây là sự tiến bộ của loài người đây ah 🙂↕️.
Sao nhìn cái hình mình chỉ thấy buồn, thấy thương cho mấy đứa nhỏ.
GỐI ĐỠ BÌNH SỮA – rảnh tay cho mẹ ư 🥲.
Từ khi nào sự tiện lợi nó lại tiến hoá đến mức này vậy trời 😭.
Một chiếc gối quấn quanh cổ. Một cái bình bị cố định sẵn. Một đứa trẻ nằm im. Sữa cứ thế chảy xuống.
Người lớn gọi đó là tiện lợi.
Còn tui đang tưởng tượng ra mấy con ngỗng bị cố định rồi bắt há mồm nhồi cho ăn mà tui đã xem cách đây nhiều năm 😭
Bú đúng nghĩa chưa bao giờ là hành động nhét sữa vào miệng.
Bé cần:
* mút
* nghỉ
* nuốt
* thở
* dừng khi mệt
* nhả ra khi no
Đó là nhịp sinh học tự nhiên.
Còn với chiếc gối này?
Bình được giữ cố định. Núm vẫn ở đó. Sữa vẫn chảy. Bé muốn nghỉ cũng khó nghỉ. Muốn nhả cũng chưa chắc nhả được.
Nói thẳng ra:
đó không còn là bú nữa, mà là đổ vào liên tục.
Mẹ đỡ mỏi tay ư, bé tự bú ư, mẹ rảnh tay làm việc khác ư????? What đờ heo? 😭
Có bao giờ họ nghĩ nguy cơ khi bé bị cho uống kiểu này chưa?
* sặc sữa
* trớ ngược
* ho tím tái
* sữa chảy liên tục khi bé đã ngủ gật
* bú quá nhanh, quá no, đầy hơi
Người lớn còn có thể hoảng khi uống nước sai nhịp.
Một em bé vài tháng tuổi thì chống đỡ kiểu gì?
Rồi cái gì mới là thứ đang nuôi dưỡng thần kinh, cảm xúc, cảm giác an toàn của con?
Con bò bên cạnh còn được nhả bình ra để thở.
Còn em bé thì bị cố định núm bú trước miệng, nằm im như đang hoàn thành KPI ăn uống.
Thậm chí con bò có khi còn được uống đúng sữa bò.
Còn em bé nhiều khi đang bú thứ không phải sữa mẹ, trong một tư thế không giống được nuôi dưỡng chút nào.
Chúng ta đang tiến hay đang lùi vậy ?
Nay thì đúng là phải thốt lên câu: ba cái thứ quần què này mà cũng sáng tạo ra được 😫