Phụ nữ chúng mình

Phụ nữ chúng mình Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Phụ nữ chúng mình, Thuận An, Bình An.

Gom đủ thất vọng sẽ tự rời đi 🛫🪴🍀
23/04/2026

Gom đủ thất vọng sẽ tự rời đi 🛫🪴🍀

✨ SẼ CÓ NGƯỜI VÌ EM MÀ NỖ LỰC ✨✨Ngày thế giới vắng bóng một người, cây cao vẫn che bóng mát, người ôm lấy người. Sẽ chẳn...
17/04/2026

✨ SẼ CÓ NGƯỜI VÌ EM MÀ NỖ LỰC ✨✨

Ngày thế giới vắng bóng một người, cây cao vẫn che bóng mát, người ôm lấy người. Sẽ chẳng có gì thay đổi khi mất đi một kẻ thay lòng. Nếu trong tim em xuất hiện vết nứt, sẽ có bông hồng mọc lên ở đó, khiến em mỉm cười.

Em có được tình yêu của riêng mình vào ngày em ít mong chờ nhất. Từ lời ngỏ ý được làm bạn đến lời hứa bên nhau nhiều năm. Em từng nghĩ, thật khó để tin rằng có ai đó nguyện ý ở bên mình lâu dài. Nhưng em vẫn luôn cho người mới một cơ hội, và thời gian sẽ chứng minh tất thảy. Gần nửa thập kỷ trôi qua, có một người đã vì em mà nỗ lực.

Người ấy nói với em rằng:
“Em chưa từng làm sai điều gì cả. Đừng tự ti bởi ngoại hình hay vì trái tim em đã từng rung động với một người không xứng đáng. Ông Trời rất công bằng, sẽ không để người lương thiện như em phải thiệt thòi quá lâu.”

------

Mỗi người đều đang sống một cuộc đời mà người khác không thể thấu hết.Có người đau là khóc to, có người đau đến mấy cũng...
16/04/2026

Mỗi người đều đang sống một cuộc đời mà người khác không thể thấu hết.
Có người đau là khóc to, có người đau đến mấy cũng chỉ lặng im.
Có những nỗi buồn hiện lên rõ mồn một, nhưng cũng có những vết thương được giấu kín sau những nụ cười tưởng như vô sự.
Chúng ta chỉ thấy một phần rất nhỏ cuộc sống của người khác phần họ muốn cho ta thấy.
Chúng ta không sống trong câu chuyện của họ, không biết họ đã phải đánh đổi điều gì, đã phải nuốt bao nhiêu tủi thân vào trong mới có thể đứng vững như hôm nay.
Vậy thì thay vì phán xét, hãy học cách thấu hiểu.
Thay vì soi vào cuộc đời của người khác, hãy lặng lẽ sống tốt cuộc đời của mình.
Bởi vì rốt cuộc, ai cũng đang gồng gánh một điều gì đó, chỉ là không nói ra.
Và đôi khi, điều tử tế nhất ta có thể làm là đừng vội đánh giá bất kỳ ai.
(Sưu tầm)
_________________
Dành tặng bạn cuốn sách

11/04/2026

Luôn biết đủ là được 🥰

28/03/2026

Lúc còn bé cứ mong lớn lên thật nhanh để được đi đây đi đó. Bây giờ lớn rồi chỉ mong được những ngày về lại nơi này 🏠 nơi đó có ba nơi đó có mẹ nơi đó có nhiều người thân❤️

Phi vụ giải cứu mítMình cũng fomo theo giải cứ mítMua cái mít về bổ nó ra mình thấy nó sai sai. Hình như người cần giải ...
24/03/2026

Phi vụ giải cứu mít
Mình cũng fomo theo giải cứ mít
Mua cái mít về bổ nó ra mình thấy nó sai sai. Hình như người cần giải cứu là mình chứ không phải mít ta ơi.
Mính xuất khẩu hay mít bị từ chối xuất khẩu quay đầu vì chất lượng kém nhỉ. Múi nó mỏng như tờ giấy, vị thì nhạt nhẽo hơn vị cuộc đời mình 😩
Dẹp nhé. K có phi vụ giải cứu nào nữa đâu. Nhà 5 người ai cũng mê mít. Mà đợt mít giải cứu này làm sầu bi lòng ghê gớm. 🙃

Hôm đó anh đi công tác về, tay xách mấy túi đặc sản. Anh đưa cho tôi xem rồi nói: “Cái này cho thằng Hùng, cái này cho c...
08/03/2026

Hôm đó anh đi công tác về, tay xách mấy túi đặc sản. Anh đưa cho tôi xem rồi nói: “Cái này cho thằng Hùng, cái này cho chị Mai, còn cái này để mai anh mang qua công ty.” Tôi đứng nhìn một lúc rồi hỏi đùa: “Thế của em đâu?” Anh cười: “Em ở nhà suốt, cần gì quà.”

Tôi không giận, chỉ thấy hơi lạ. Vì người anh gặp vài tháng một lần thì anh nhớ mua quà, còn người ở cùng mỗi ngày lại bị xem là… không cần.

Tối hôm đó tôi nói thật: “Em không cần món gì đắt tiền đâu, chỉ cần anh nhớ đến em lúc anh đứng chọn quà.” Anh im lặng một lúc rồi bảo: “Anh tưởng mấy chuyện đó nhỏ mà.”

Nhưng đôi khi, trong hôn nhân, những thứ nhỏ như vậy… lại là thứ khiến người ta cảm thấy mình có được nhớ tới hay không.

“Chị ơi, chồng em có bồ rồi.”“Nó ngủ với nhau chưa?”“Em không biết. Chỉ biết nửa đêm rượu say, đưa đón nhau cả mấy tiếng...
23/01/2026

“Chị ơi, chồng em có bồ rồi.”
“Nó ngủ với nhau chưa?”
“Em không biết. Chỉ biết nửa đêm rượu say, đưa đón nhau cả mấy tiếng, về nhà lúc giường đã nguội.”

Nghe đến đây, tôi không hỏi con bé kia là ai, cũng không hỏi chồng em còn yêu em không. Tôi chỉ hỏi một câu rất lạnh: “Từ lúc phát hiện đến giờ, em đang làm gì cho chính mình?” Nếu câu trả lời là khóc, là soi điện thoại, là dựng phim trong đầu rồi tự tra tấn mình mỗi đêm, thì nói thẳng: em đang làm đủ mọi thứ… trừ việc cứu mình.

Đàn ông ngoại tình hiếm khi bắt đầu từ ham muốn lớn. Nó bắt đầu từ sự chủ quan. Chủ quan rằng vợ biết cũng chẳng dám làm gì. Chủ quan rằng về nhà vẫn có cơm nóng, cửa mở, giường sẵn. Chủ quan rằng mình bước lệch vài đoạn cũng không ai dám đóng cửa. Và khi đàn ông đã chủ quan, nước mắt đàn bà không làm họ quay đầu, nó chỉ làm họ chắc chắn hơn rằng: em không dám rời đi.

Sai lầm chí mạng của phụ nữ lúc này là đánh mất tư thế. Gào khóc, tra hỏi, van xin, làm ầm lên cho cả thiên hạ biết. Nghe thì có vẻ “đau vì yêu”, nhưng thực chất là sợ mất quyền kiểm soát. Mà đã xuất phát từ sợ, thì thế nào cũng yếu. Đàn ông nhìn thấy sự hoảng loạn không thấy thương, họ thấy… chán.

Lời khuyên cho em, và cho rất nhiều phụ nữ đang đứng đúng chỗ này, nghe sẽ lạnh, nhưng là để sống:

Thứ nhất, ngừng làm thám tử. Em không cần biết hôm nay họ nhắn gì, đi đâu, đã đi đến mức nào. Em cần biết em đang ở vị trí nào trong cuộc hôn nhân này?

Thứ hai, đừng đối đầu khi chưa đủ lực. Khi tay còn run, cổ còn nghẹn, thì mọi cuộc nói chuyện chỉ là xả tức, không phải giải quyết.

Thứ ba, lấy lại giá trị của mình trước. Ngủ đủ, ăn ngon, chăm sóc bản thân, đi ra ngoài, mở lại thế giới riêng của em. Đàn ông chỉ bắt đầu sợ mất khi họ nhận ra người phụ nữ ấy không còn xoay quanh họ nữa. Một người đàn bà biết sống cho mình luôn là người khiến đàn ông phải dè chừng.

Nhớ một câu này cho rõ: “Người ta chỉ coi trọng thứ có thể rời đi.” Đừng dọa ly hôn, đừng diễn bi kịch, cũng đừng giả vờ cao thượng. Cứ bình thản mà mạnh lên. Khi em đủ mạnh, em sẽ tự biết: nên kéo người đó về, hay mở cửa tiễn cho nhanh.

Và đến lúc ấy, dù chọn cách nào, em cũng không phải kẻ thua cuộc, kẻ thua duy nhất là người tưởng em không dám bỏ đi.

Nguồn: coppy

15/01/2026

Tốt nhất là bạn nên sống một cuộc đời thoải mái nhất có thể, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Có những chuyện những người những việc nó vốn dĩ đã phải như thế
Nhiều thứ bạn muốn tính cũng không thể nào tính được nên bạn hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Dù sao ấy bạn cũng chỉ có một lần để sống thôi.
Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để dạy ta một bài học, đừng níu giữ cũng đừng oán trách
Vì mọi thứ đều có lí do của nó ☘️🥰

Mình đã vượt qua mọi cám dỗ của các KOL 👇👇👇👉Không ăn kẹo Kera của Quang Linh Vlogs👉Không thuốc giảm cân của Ngân 98👉Cũng...
12/01/2026

Mình đã vượt qua mọi cám dỗ của các KOL 👇👇👇

👉Không ăn kẹo Kera của Quang Linh Vlogs
👉Không thuốc giảm cân của Ngân 98
👉Cũng không colagen của Ngân Cần Thơ
👉Càng không dùng mỹ phẩm của Mailisa
Vậy mà giờ mình phải chọn canh mạnh bà để quên đi những tổn thương sâu sắc là mình đã từng đớp vài hộp Pate với bánh mì lại còn tấm tắc khen lấy khen để nó ngon🥹
Thân ái chào tạm biệt😩

10/01/2026

Nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình đã đi qua. Sao mà mình thấy thương bản thân mình quá🥹🍀

Address

Thuận An
Bình An

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phụ nữ chúng mình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share