18/03/2025
THƯ KÊU GỌI
Kính gửi những tấm lòng nhân ái!
Em Đinh Khai là một học sinh Trường PTDT Nội trú Bố Trạch, nhưng khác với bạn bè cùng trang lứa, em có một hoàn cảnh khá đặc biệt: Năm em học lớp 6 mẹ em không may qua đời vì lâm bệnh nặng, cuối năm lớp 7 bố em cũng đã ra đi, để lại 4 đứa con bơ vơ không cha không mẹ. Hiện tại Dì của em đang một mình cưu mang, gồng gánh nuôi con của Dì cùng với 4 anh em của Khai, cuộc sống gia đình quá vất vã, khó khăn chồng chất. Con cháu lành lặn bình thường đã đành nay lại có thêm người em kế của Khai hiện đang mắc rất nhiều bệnh cần được chữa trị nhưng không có tiền.
Về phía Đinh Khai, em là người con thứ 3 trong gia đình, hiện tại em đang học lớp 8A, là một học sinh rất chăm ngoan, chuyên cần, vâng lời thầy cô giáo. Cuối tuần sau khi học xong ở trường em hay xin thầy cô về nhà để kiếm cái ăn, làm rẫy, bó củi phụ giúp Dì của mình cho đỡ phần nào vất vã. Với mong muốn chia sẻ phần nào những gánh nặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Liên Đội. Được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, nay Liên Đội xin kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tất cả các em Đội viên trong toàn Liên Đội cùng các mạnh thường quân của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách để chia sẻ cùng gia đình em.
Khoản tiền quyên góp được hàng tuần Liên Đội sẽ trích ra một ít tiền để mua nhu yếu phẩm cho gia đình em như: Gạo, nước mắm, mì chính, dầu ăn, ít thịt, ít cá, dự kiến khoảng 200 ngàn một tuần để giúp đỡ gia đình em và nếu được sẽ cố gắng chữa trị bệnh cho em của Đinh Khai. Mọi sự chia sẻ xin gửi về số tài khoản của thầy Tổng phụ trách Đội: (VietinBank: 103873664882 Nguyễn Thanh Hiệu), Các khoản đóng góp sẽ được cập nhật ở phần cuối cùng của bài viết. Trân trọng cảm ơn!