20/05/2026
Sắp hết năm học mới kể.
Tui ở nhà vẫn luôn thắc mắc là Dino ở lớp nghe cô hay nhơn nhan giống ở nhà.
Đi học thì không chịu nhưng đưa đến bảo về cũng không. Khóc không thiếu bữa nào nhưng không khóc thì đến lớp cái cô cũng phải bế phải ôm, khuất bố mẹ là nín 🙄
Lớp không có cam lần nào đến đón cũng không ngồi trên đùi cô này, ôm chân cô kia, đang đùa chơi với cô còn các bạn chơi với nhau.😑
Và đây là cảnh con tui ở lớp cô gửi về và thường xuyên trèo tủ, trui bàn. 😳😳😳 cô quát thì dỗi không thèm ngủ cạnh cô, còn bình thường học năm rưỡi rồi trưa nào cũng cô kẹp nách vỗ mông với ngủ. Ăn thì cô bón, cô không bón nhặt từng hạt cơm( đâu, bà nào bảo đi học con ăn ngoan bảo tui)
Đi học tự lập quá cơ🤣🤣🤣