19/05/2026
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý đạo hữu, quý Phật tử đồng tu thân mến,Trong cuộc sống xô bồ ngày nay, có bao giờ quý vị tự hỏi: “Tại sao mình đã nỗ lực rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an, mệt mỏi và lo âu?” Đôi khi, chỉ một lời nói vô tình của người khác cũng làm ta thao thức cả đêm. Một chút bất trắc trong công việc cũng khiến ta nổi tâm sân hận.Kinh Phật có dạy, con người ta ở đời có 108 loại phiền não. Chúng bắt nguồn từ lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khi tiếp xúc với lục trần bên ngoài, rồi sinh ra tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến... 108 niệm tưởng sai lầm ấy giống như những sợi dây vô hình, trói buộc tâm trí ta, khiến ta quanh quẩn trong khổ đau mà không tìm thấy lối ra.
Nhưng quý vị ạ, chìa khóa của sự an lạc không nằm ở việc chúng ta thay đổi thế giới ngoài kia, mà nằm ở việc chúng ta làm chủ được tâm mình. Mỗi khi tâm sầu não nổi lên, nếu ta biết dừng lại một nhịp, quay về với hơi thở, nhìn sâu vào chính mình, thì tự khắc sóng gió sẽ lặng yên.Để nhắc nhở bản thân sống tỉnh thức từng phút giây, từ ngàn năm qua, các bậc cổ đức đã mượn hình tượng Chuỗi tràng hạt 108 làm phương tiện tu tập. Cứ mỗi lần ta lần qua một hạt, là một lần ta nhắc nhở mình buông bỏ một niệm phiền não. Cứ mỗi biến niệm Phật, là một lần ta gieo thêm một hạt giống từ bi và trí tuệ vào tâm thức.Vì tâm nguyện muốn đồng hành cùng quý đạo hữu trên con đường tìm lại sự bình an, Thầy đã tự tay chọn lựa những chiếc Vòng Trầm Hương 108 hạt này.
Trầm hương là linh vật của đất trời, phải trải qua hàng chục năm chịu đau thương, tích tụ linh khí mới tạo nên mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ. Khứu giác tiếp xúc với hương trầm tự nhiên sẽ giúp xoa dịu thần kinh, định tâm và xua tan chướng khí.Đeo chuỗi 108 hạt này trên tay, hay đặt trên bàn làm việc, không đơn thuần là một món trang sức, mà là một "lời nhắc nhở tâm linh" thầm lặng. Nhắc nhở ta giữ thân - khẩu - ý thanh tịnh. Khi định sân hận, nhìn thấy vòng hạt mà kiềm chế lại. Khi định tham lam, chạm vào vòng hạt mà biết đủ. Đó chính là lúc vòng hạt phát huy năng lượng bảo hộ lớn nhất cho quý vị.Hôm nay, những chiếc vòng trầm 108 hạt này đã được Thầy cùng đại chúng đặt trang nghiêm nơi chánh điện, trì tụng kinh chú, nguyện cầu năng lượng an lành, gia trì cho người đeo luôn được thân tâm an lạc, gặp hung hóa cát, vạn sự hanh thông.Số lượng vòng trầm có hạn do nguồn gỗ tự nhiên không nhiều. Quý đạo hữu nào mong muốn thỉnh một chiếc để hộ thân, hoặc làm quà tặng bình an cho cha mẹ, người thân, xin vui lòng hoan hỷ nhắn tin (Inbox) cho Fanpage.Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được bình an dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật.Nam Mô A Di Đà Phật.