23/06/2023
Cậu biết không, chúng mình rồi sẽ phải lớn. Vé đi tuổi thơ chỉ còn trong một bài hát cùng tên kỷ niệm đẹp hay xấu chúng mình sẽ không thể thay đổi được nữa, tháng 6 này mùa chia ly lại đến chúng ta sẽ phải chia tay thầy cô bạn bè mái trường những điều thân thuộc đã gắn bó với chúng ta trong một thời gian 🥲🥲 và tháng 6 này chúng ta cũng sẽ tạm biệt bản thân của những năm tháng học trò. Tớ mong cậu sẽ mỉm cười và sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên rồi thành công hơn. Tốt nghiệp ra trường, bước vào cánh cửa đại học bao la, rộng lớn là giây phút được nhiều thế hệ học sinh cấp 3 mong chờ. Tuy nhiên, giây phút ấy lại đồng nghĩa với việc lớp 12a2 chúng ta phải dời xa mái trường, thầy cô và những kỷ niệm đẹp nhất đời học sinh. Đúng thật là '' Ba năm cấp ba thật sự rất ngắn'', Dẫu sao cũng thật may mắn , chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng những năm tháng đẹp nhất của thời thanh xuân chúng ta đã được ở bên nhau. Còn nữa, chúng em xin gửi lời chúc đến thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường giảng dạy tri thức của mình. Vì thầy cô sẽ mãi luôn là tấm gương sáng cho chúng em và cả những thế hệ sau này noi theo. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người lái đò đưa đến cho em những con chữ những bài học làm người 🥰🥰
Cảm ơn vì tất cả ❤️❤️