22/02/2026
Đúng là ác quỹ, đọc câu chuyện từ đầu để hiểu về sự tàn ác, và bọn người ko coi pháp luật, dùng tiền che đậy mọi thứ là ntn!
Ngăn chặn khám chữa bệnh.
ĐỨNG SAU BỌN NÀY LÀ AI MÀ ĐẾN CÁC BỆNH VIỆN XÃ, HUYỆN, BỆNH VIỆN LỚN NHƯ VĐ HÀ NỘI, CR HỒ CHÍ MINH, BỆNH VIỆN TẠI TỈNH ĐLK CŨNG THAM GIA VÀO VIỆC CHE GIẤU BỆNH VÀ LẤY MẠNG NGƯỜI KHÁC.
Ngoài tôi ra thì bây giờ đi khám các nơi đơn tthuốc và bệnh ba mẹ tôi bị dấu và đơn thuốc điều là thuốc cho bệnh tình nặng thêm.
Lũ khốn này tìm mọi cách và chúng đúng là biến thái, chúng giết người mà kiên trì lắm, quý vị ạ.
Và khi tôi thấy mẹ tôi có hiện tượng bị bệnh thận và đi khám ra là có mụn trong thận, nhưng hôm đó bác sĩ nói:
“Không vấn đề gì.” Sau đó thì không nói thêm vấn đề gì.
Sau đó thì khám nhiều nơi, khi siêu âm nói chỗ bị viêm thận, nhưng sau đó đơn thuốc hay ra chỉ định của bác sĩ cũng không nói gì.
Vẫn cách cũ, bọn này đã mua chuộc cả bệnh viện để giấu bệnh của ba mẹ tao.
Và giống như cách chúng làm luôn là không cho biết bệnh, giấu bệnh và cho thuốc làm tăng nặng bệnh, để bệnh càng ngày càng nặng.
Là một lũ giết người khốn nạn.
Vậy hành vi làm mà biết ảnh hưởng đến mạng sống của người khác mà vẫn làm là cố ý giết người.
Suy thận là căn bệnh dễ mắc phải, từ trẻ nhỏ đến người lớn, và thời gian kéo dài đó chính là chúng làm trong nhiều năm, và anhr hưởng qua ăn uống và thuốc men có lẽ vậy mà chính cách này chúng áp dụng với tôi, con tôi, và ba mẹ tôi, và những người gia đình toi nhiều năm.
Mà g*i đình tôi thì sao biết được trên đời lại có những loại quỹ muốn giết mình như vậy. Và chuyện bác sĩ muốn giết g*i đình chúng tôi hay NHÀ CHỒNG CŨ, hAY BỌN TỔ CHỨC MUỐN GIẾT GIA ĐÌNH TÔI LÀ CHUYỆN ĐIÊN RỒ.
Và chúng sẽ che dấu mọi chuyện và giết sạch gia đình tôi. BỌN CHÓ KHỐN NẠN, mang hình dạng con người nhưng là thú quỹ.
Bệnh này là căn bệnh ít phát hiện và gây biến chứng, và đúng như ý bọn chúng, lũ già trẻ mất nết muốn ám hại người khác để giết người.
Bọn này ngăn chặn khám chữa bệnh của gia đình tôi.
Và bệnh mà chúng cố tình gây ra và làm cho không chữa trị được là mắc nhiều bệnh và không chữa trị được. Đó chính là như má tao đang mắc phải là bệnh suy thận.
Một căn bệnh mà dễ mắc phải qua ăn uống, uống thuốc, không ai phát hiện vì triệu chứng rất không rõ ràng, cộng thêm đi khám bệnh bác sĩ sẽ phớt lờ hết và giấu bệnh, cho thuốc giảm đau và các thuốc khác, kèm các bệnh nền sẵn có để gây cho tình trạng bệnh này nặng thêm mà không chữa trị. Khi không được chữa trị thì bệnh càng nặng, và qua các đơn thuốc kê sai sẽ làm cho bệnh nặng thêm.
Và tất nhiên chúng nghiên cứu làm trong nhiều năm để giết người, và kiên trì trong nhiều năm.
Bọn khốn này là kẻ giết người, đến bệnh viện chúng cũng thao túng để ngăn chặn khám chữa bệnh.
Và chúng làm mọi cách để giết chết gia đình người khác. Và bệnh thận là bệnh có triệu chứng nhầm tưởng qua các bệnh khác, và ăn uống sẽ nặng thêm.
Lũ giết người khốn nạn.
Tất nhiên chúng cũng kiên trì làm mọi cách để mọi chuyện trở thành bình thường, có ai nghĩ một lũ giàu có, quyền thế lại đi giết một gia đình như nhà tôi.
Một lũ vô đạo đức, đồi bại, khốn nạn.
Lũ điên, nếu cảm thấy sống không được thì giàu mà tìm niềm vui mới, chứ sao bệnh hoạn đến mức tìm niềm vui trên mạng sống của người khác.
Chưa kể những kẻ a dua theo bọn này, chả lẽ rảnh quá a dua cho vui, mà đã vậy thì hành vi làm ảnh hưởng đến người khác, đến tính mạng người khác là kẻ giết người. LŨ KHỐN