24/07/2022
Chuyện Hạt mắc ca
Năm 2016 mình được 1 người anh cùng lớp tặng cho 2 túi mắc ca nhân dịp Tết.
Lần đầu tiên nhìn thấy loại quả này, mình ko khỏi tò mò, và vốn dĩ với tính cách của mình, mình sẽ ko ăn mà mang về nhà làm quà Tết cho gia đình vì mình tin nhà mình cũng chưa ai dc ăn cả 🤓
Nhưng vì quá hiếu kỳ nên mình đã khui 1 túi ăn thử.
Ui sao mà nó ngon 1 cách mê mẩn luôn, cứ khui, ăn liên tục, ko ngừng và mình đã ăn hết cả túi trong vài ngày sau đó. Cuối cùng phải mua túi khác bù lại để mang về cho nhà ăn thử. 😅
Khi mang về nhà thì bố bảo nhà bà Kíp (hàng xóm nhà mình) có trồng mấy chục cây vì thỉnh thoảng về quê, mình cũng ghé bà, bà hay dúi cho mình trứng gà để “bồi dưỡng”, mỗi lần gặp bà là đều cầm về ít nhất 30 trái trứng cho đến 1 lần thì bà bảo: bà có ít mắc ca ko biết bán cho ai, thế là mình đăng fb nhờ người mua dùm và tất nhiên là nhanh gọn liền, nhờ ng ta mua cho dc 2-3 vụ vì có ít chỉ tầm vài chục đến 1 tạ. Rồi mình cũng chẳng mảy may nghĩ gì về nó nữa. ☺️
Thế rồi đến năm 2020, dịch bệnh tới… vì 1 lý do gì đó mà chị hay mua mắc ca cho bà ko liên lạc dc, lúc này mình cũng đang bầu em Gấu, nghén ngẩm khiến mình ko thể đi làm mà phải ở nhà. Thế là mình nhận bán cho bà số hạt này. Mà mình bán lẻ từng ký một luôn🤣🤣🤣
Có lẽ còn nhiều người nhớ đợt đấy mình bán cái hạt mắc ca mà mình gọi là Mắc ca trinh nữ đấy ạ… Nó như 1 viên bi và phải rang bằng nồi chiên không dầu hoặc chảo sau đó lấy búa đập thì mới có thể ăn dc. Rất cực!
Ơn trời mình bán hết cho bà 1 tạ và xuất hiện thêm những khách hàng hỏi mắc ca đã sấy nứt.
Lúc này mình bắt đầu tìm kiếm nguồn hàng cả trong và ngoài nước để mua test hạt. Vừa ăn luôn, đang bầu mà ăn mắc ca là đúng bài rồi,,, thế rồi mình bán cả hạt mắc sấy…
Nhưng rồi Tết năm 2021 mng nhớ chứ, năm đấy dịch còn căng hơn… và mình lại tiếp tục bán mắc ca. Lúc này mình đã mua 1 chiếc máy sấy, xong lại sắm tiếp 1 chiếc máy chẻ và thế là mình làm ra những hạt mắc ca sấy chẻ đầu tiên.
Post này làm mình nhớ đến quyển bí mật của may mắn. Hạt giống cơ hội hàng ngày đều rơi ở khắp nơi, quan trọng là bạn có mảnh đất màu mỡ để hạt giống ấy nảy mầm hay không mà thôi!
Và thực ra để nói đây là cơ hội hay thử thách thì cũng khó có thể mà khẳng định ngay. Nhưng chí ít là hiện tại mình đã có thể sống được nhờ loại quả đặc sản Tây Nguyên này. Đáng để biết ơn lắm chứ!
Mình vô cùng biết ơn những nhân duyên khởi đầu công việc này, biết ơn những khách hàng đầu tiên, dám mua quả Mắc ca trinh nữ về rang rồi ghè đập, biết ơn những khách hàng đã dám ủng hộ những quả mắc ca sấy đầu tiên mình bán… và tới giờ là những khách hàng đặt cả thùng nhân nguyên, nhân vỡ, nứt vỏ…
Chỉ là 1 quả mắc ca thôi nhưng cũng có rất nhiều điều để phải học, phải hoàn thiện để mang đến những trải nghiệm tốt nhất với khách hàng khi sử dụng sản phẩm.
Biết ơn cả những thử thách và cả những điều tốt đẹp. Có 1 công việc để làm, 1 cuộc sống để chầm chậm mà trải nghiệm đó là cả sự may mắn!
Cảm nhận đúng là cái gì mà càng làm thì càng nở ra, và khi bạn mong muốn điều gì thì cả Vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn.
Cảm ơn mng đã đọc đến đây, cảm ơn mng vì tất cả