28/11/2022
TƯ DUY KHÁC BIỆT, NGHĨ KHÁC THẾ HỆ CŨ
Một bà mẹ ở Hoà Bình một lần lên Hà Nội chữa bệnh, dắt theo đứa con đang học lớp 11, khám xong thì dạo chơi rồi về. Đi ngang phố hàng Đường, đứa con hỏi bà mẹ vì sao dân ở phố cổ giàu vậy. Bà mẹ bảo là họ sinh ra may mắn con ạ, đầu thai vào gia đình có mặt tiền phố, thế là cứ thế mà kiếm tiền, bày cái gì ra trước cũng có người đi ngang qua mua. Mình ở vùng sâu vùng xa, nghèo đành chịu.
Trên xe về quê, đứa con ngồi nghĩ, đó là cách kinh doanh truyền thống, mẹ nói đúng với ngày xưa thôi. Nếu mình bày hàng ra trên màn hình điện thoại của mọi người, thì cả nước sẽ mua hàng của mình chứ không phải chỉ một nhóm người đi ngang phố Hàng Đường. Cậu xin mẹ 3 triệu để học làm website, làm kênh YouTube, làm Facebook, Zalo,...và mua hàng nông sản khô của Hoà Bình để đăng lên tiếp thị. Cậu đi mở tài khoản ngân hàng cho bà mẹ. Ngoài giờ học, cậu ra chợ Hoà Bình và đi xe buýt về các huyện đi lùng sục ở chợ huyện những nông sản lạ độc đáo. Rồi mua hàng mẫu về, chụp hình đăng lên, ai mua thì cậu mới đi lấy hàng. Cậu nhiệt tình chia sẻ lên các diễn đàn, nội dung cậu đăng rất thông minh và thú vị nên hàng bán chạy ầm ầm. Tháng đầu tiên, bà mẹ kiếm được 10 triệu, xoã tóc cười ha hả. Tháng 2, tài khoản bà mẹ lên được 50 triệu, bà mẹ cười dữ dội. Tháng thứ 3, lên 100 triệu tiền lãi, bà mẹ bỏ ăn. Tháng thứ 4, lên 200 triệu, bà mẹ nói chắc chết quá con ơi. Sau đó, mỗi tháng bà mẹ kiếm được 200-300 triệu từ tiền bán hàng online, nhưng vẫn không chết. Tiền nhiều nên cậu đầu tư học IELTS, năm rồi đi Úc du học tự túc ở ĐH đắt tiền nhất Sydney, chứ học chi ở Hà Nội Sài Gòn cho nó tắc đường kẹt xe hít thở không khí ô nhiễm.
Xã hội trong lịch sử mấy ngàn năm qua, người có mặt tiền trung tâm, người trong ngõ nhỏ khó làm ăn. Người ở thành phố lớn nhiều cơ hội do đông dân, sức mua lớn; người ở tỉnh xa khó bán buôn vì ít người. Nên người ta lũ lượt nhau dắt lên phố ở vì dễ có tiền.
NHƯNG !!!!
Hai năm qua, mọi thứ khác hẳn. Ở trong rừng sâu hay núi cao, cứ có sóng 3G là bán được. Có gì hay cứ đăng lên cho khách xem. Khách nào kỹ tính thì gọi video call cho họ xem hàng thực tế. Rồi họ chuyển tiền, mình đóng gói ra giao cho bưu điện hoặc gọi ông chú Việt Teo tới nhà mình lấy hàng. Trên đỉnh núi cao ngàn mét thì ông chú Việt Teo cũng leo lên lấy hàng, các bạn yên tâm mà làm.
Internet đem lại cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Chẳng cần có mặt tiền ở Hàng Đường, bạn trẻ ở Hoà Bình kia vẫn kiếm 1 tháng 200 triệu dù mới có học cấp 3. Bạn nào thông minh lanh lợi sáng tạo chịu khó thì kiếm cả tỷ đồng một tháng cũng là bình thường. Lãi đó là từ các siêu thị lớn, các trung tâm thương mại lớn chuyển qua cho mình đó. Mấy tập đoàn bán lẻ như Big C, Metro, MM, Lotte... xưa này giàu quá rồi, giờ tới lượt mình thôi. Mình mở siêu thị trên mạng, nằm trên giường bán hàng toàn quốc.
Nguồn: Ăn Trưa cùng ToNy