Tấm Lòng Vàng - Giúp Đỡ Những Hoàn Cảnh Khó Khăn

Tấm Lòng Vàng - Giúp Đỡ Những Hoàn Cảnh Khó Khăn nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng làm họ bị thương – Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

05/04/2024
Gấp! Gấp quá cả nhà ơi😔Case từ thiện số 04  với chủ đề " Mầm Sống "Tính chất case: Gấp! cứu em bé trong tình trạng vừa m...
04/04/2024

Gấp! Gấp quá cả nhà ơi😔

Case từ thiện số 04 với chủ đề " Mầm Sống "

Tính chất case: Gấp! cứu em bé trong tình trạng vừa mới sinh, sức khỏe cả mẹ và bé đang yếu(CLB thiện nguyện Ban mai xanh đã xác minh đúng người, đúng sự việc)

Diễn giải Case : E Trịnh Thị Liên - sinh năm 1996 người dân tộc Dao!

Địa chỉ: Thôn Thíp Dạo - xã Lang Thíp - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

E bị bệnh Đao, bố e mất sớm còn lại mẹ e hơn 60 tuổi cùng e trai, a trai, e trai cũng chậm phát triển, a trai thì lấy vợ thì bị động kinh, tất cả gia đình phải nhờ vào người mẹ hơn 60 tuổi làm nương rẫy. Không may e Hoa bị kẻ xấu lợi dụng e có bầu, hiện e đã sinh con tại bệnh viện Mậu A - Văn Yên - Yên Bái

Vì hoàn cảnh gia đình những người khốn khổ đó đang rất khó khăn, e không có tiền nằm viện cũng như có tiền tẩm bổ sức khỏe cho 2 mẹ con, đứa trẻ sinh ra cũng đang có dấu hiệu hở hàm ếch. Nhận được sự cấp bách này, clb thiện nguyện Ban Mai xanh thực hiện hỗ trợ cứu gấp 2 mẹ con thông qua chương trình kêu gọi từ thiện Case số 04.

Rất mong các anh/ chị phát tâm ủng hộ cứu 2 mẹ con
Mọi ủng hộ xin gửi stk
➡️Stk : 051732570
➡️Tên : Trinh thi lien
Ngân hàng VIB nhớ ghi rõ nội dung ck " Case 04 + tên fb"

Đa tạ

03/04/2024
1 người em công dung ngôn hạnh hoan hỉ hoan hỉ
02/04/2024

1 người em công dung ngôn hạnh hoan hỉ hoan hỉ

Hoà Minzy và Double2T xin được ủng hộ 100tr cho chiến dịch Đánh Cắp Mặt Trời, mang điện về vùng cao của e ấy.
Hãy thật nhanh mang ánh sáng đến cho bà con e nhé.
100tr bao gồm 70tr doanh thu 1 tháng đầu tiên của ca khúc Chài Điếp Noong và 30tr tiền ủng hộ riêng của Hoà.
Chúc bà con và các e nhỏ thân yêu của Hoà sẽ sớm có ánh sáng điện để thắp lên những ước mơ tươi sáng nhé.

ẤM LÒNG HẬU PHƯƠNG LÍNH BIỂNBị bại liệt nửa người từ 20 năm trước, giọng nói không tròn vành rõ chữ, ông Trịnh Văn Chí (...
31/03/2024

ẤM LÒNG HẬU PHƯƠNG LÍNH BIỂN

Bị bại liệt nửa người từ 20 năm trước, giọng nói không tròn vành rõ chữ, ông Trịnh Văn Chí (bố cảnh sát biển Trịnh Văn Tuấn) cảm động chia xẻ: “Cảm ơn quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, số tiền 20 triệu đồng các bác gửi tặng gia đình thật quý, sẽ giúp gia đình trang trải khoản nợ và chữa bệnh cho vợ chồng tôi”. Chia sẻ của ông Chí cũng là tâm sự chung của các gia đình chiến sĩ cảnh sát biển được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đến thăm.

Đoàn công tác Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động phối hợp với Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và Vùng 1 Cảnh sát biển đã tới thăm, trao số tiền 120 triệu đồng tới 7 gia đình chiến sĩ cảnh sát biển có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vốn là một nông dân cần cù, chịu khó nhưng từ 20 năm trước ông Trịnh Văn Chí (bố đồng chí Trịnh Văn Tuấn, chiến sĩ tàu cảnh sát biển 9002) bị bại liệt nửa người sau một trận ốm thập tử nhất sinh. Từ đó tới nay ông Chí không thể làm được những công việc nặng nhọc mà chỉ quanh quẩn với việc vặt trong nhà.

Ông Chí chia xẻ: Tuấn là con cả trong gia đình có hai anh em, từ ngày tôi bị bại liệt mọi việc nặng trong nhà đều do hai mẹ con Tuấn lo. Tuấn nó chăm ngoan, học giỏi, học xong THPT cháu nó thi đỗ vào Học viện Hải quân rồi công tác tại tàu CSB 9002.

Bà Mạc Thị Lượng (mẹ đồng chí Trịnh Văn Tuấn) cảm động: Tuấn cũng thường xuyên trích lương gửi tiền về cho bố mẹ nhưng vợ chồng tôi ốm đau liên miên lại phải lo cho em gái Tuấn đang học lớp 11 nên gia đình thường xuyên túng thiếu. Số tiền Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao tặng thật quý báu, chúng tôi sẽ dành để trả nốt số tiền nợ và chữa bệnh cho hai vợ chồng.

Tới thăm, trao số tiền 20 triệu đồng tới gia đình trung úy Phạm Văn Khánh (nhân viên báo vụ Cảnh sát biển vùng 1) ở xóm 9 xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), chị Nguyễn Thị Tuyết vui vẻ tâm sự: Em cùng con trai vừa vào Cam Ranh (Khánh Hòa) thăm anh Tuấn khi anh ấy vừa từ vùng biển Hoàng Sa trở về. Gia đình rất cảm động trước sự quan tâm của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. Gia đình chúng tôi sẽ sử dụng số tiền này một cách hợp lý nhất.

Gia đình trung úy Vũ Văn Kiên (chiến sĩ tàu CSB 8003) có lẽ là gia đình đặc biệt nhất. Ông Vũ Văn Sơn (bố đồng chí Kiên) chia sẻ: Gia đình tôi có 3 con trai thì cả 3 đang phục vụ trong quân đội. Trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, Kiên và anh trai là trung tá Vũ Văn Ngọc (cán bộ Bộ Tư lệnh CSB) cùng gặp nhau tại vùng biển Hoàng Sa. Tôi tự hào về các con mình đều lớn lên trong môi trường quân đội, đặc biệt là hai con trai đã có mặt tại điểm nóng Hoàng Sa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi thực sự cảm động trước sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, ngành đối với gia đình, sự quan tâm này giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, động viên các con thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
http://tamlongvang.laodong.com.vn/tlv-tin-hoat-dong/am-long-hau-phuong-linh-bien-229604.bld

Thương lắm cả nhà ơi  😭😭😭Xin mọi người Bỏ ra vài phút để đọc , Đừng Vội Lướt Qua Bài viết Này Để hiểu được hoàn cảnh đán...
31/03/2024

Thương lắm cả nhà ơi 😭😭😭
Xin mọi người Bỏ ra vài phút để đọc , Đừng Vội Lướt Qua Bài viết Này Để hiểu được hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh . Xin cả nhà hãy giúp cho cháu kinh phí mua áo quan và mai táng đuối nước thương tâm lắm mọi người ơi 🙏🙏🙏.
(Ai không giúp được thì xin hãy cho các cháu xin một chia sẻ cũng như lời cầu nguyện giúp cho cháu yên nghỉ.)
🤱Con tên: Tô Văn Tuấn Anh
Sinh ngày: 23/8/2016
-Mẹ con tên : Nguyễn Thị Cẩm Tú ( 30 tuổi )
-Ba con tên : Tô Văn Kiên ( 32 tuổi )
✔️ (Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An)
✔️Sáng 30/3 năm 2024 hai chị em rủ nhau ra sông bắt ốc về bán phụ mẹ chẳng may cuộc đời đã cướp đi con khi các con đang tuổi ăn tuổi lớn, ốm đau giày vò anh Kiên suốt bao năm tháng qua anh vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau ốm này, nhưng khi chứng kiến người con bé bỏng của mình ra đi, anh đã rằn Vặt bản thân là 1 bố không lo được cho các con đầy đủ, một người đàn ông đã khóc rất nhiều vì thương các con, khiến cho hàng xóm ở cạnh cũng không cầm được nước mắt
Nhà các con nghèo quá không có kinh phí mai táng. Hiện tại, mẹ các con thì chạy ngược chạy xuôi lo kinh phí mai táng cho con và cũng đã kiệt sức, mọi người trong xóm ngồi bên thi thể con khóc hết nước mắt rất cần sự hỗ trợ Hùn Phước áo quan, kinh phí mai táng cho con lúc này.
🌐Mọi sự khủng hộ gần xa và giúp đỡ xin quý mạnh thường quân gửi về số tài khoản Mẹ cháu.
🍀Số tài khoản: 19072261418012 (Mẹ Bé)
🍀Chủ tài khoản: NGUYEN THI CAM TU
🍀 Ngân Hàng : TECHCOMBANK
🍀Các cha mẹ, quý MTQ chuyển khoản xin ghi rõ nội dung: Tên Fb của bạn + ủng hộ GĐ A Kiên
🚫🚫Xin chân thành cảm ơn quý MTQ, các nhà hảo tâm. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe - thân tâm thường an lạc !

KHÔNG CẦN PHẢI KHOE CÔNG ĐỨCCông đức không cần phải khoe khắp nơi , không được đem công lao đi khoe . Phải biết rằng đem...
30/03/2024

KHÔNG CẦN PHẢI KHOE CÔNG ĐỨC
Công đức không cần phải khoe khắp nơi , không được đem công lao đi khoe . Phải biết rằng đem đi khoe thì công đức đã được báo đáp hết rồi.
Tội chướng phải trừ bỏ, đến đâu cũng nói với người khác nghiệp tội của bản thân, lỗi lầm của bản thân. Người ta trách mắng bạn vài câu, chửi mắng bạn vài tiếng thì nghiệp chướng liền tiêu trừ hết rồi
A DI ĐÀ PHẬT Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng

🙏🙏🙏 Nam Mô A Di Đà Phật. 🙏🙏🙏 Xin Trợ Duyên Giúp Đỡ Mua Hòm Thai Nhi<❌ Quả Báo Cho Cha Mẹ ,Phá Bỏ Thai Nhi Mấy tháng tuổi...
30/03/2024

🙏🙏🙏 Nam Mô A Di Đà Phật. 🙏🙏🙏
Xin Trợ Duyên Giúp Đỡ Mua Hòm Thai Nhi<
❌ Quả Báo Cho Cha Mẹ ,Phá Bỏ Thai Nhi Mấy tháng tuổi thành hình sắp sinh mà con đi phá bỏ các con thật là tội lỗi 🙇‍♀️🙏
➡️ Vào lúc 8h56p nhận được 24 thai nhi phá bỏ , tại bệnh viện thai nhi phá bỏ 🙇‍♀️ các con ở Đà Nẵng lên sẽ chôn các bé tại đó 🙏 Và đã được trợ duyên 4 bé còn thiếu 20 bé chưa được trợ duyên có hòm và quần áo chôn cất 😔
Nay sư kêu gọi chuyến cuối 20 hòm cho 20 bé 🙏
Mỗi 1 Hòm là 500k/1 Hòm
mà số bé chưa được chôn cất bây giờ đã nhiều. 20 bé chưa được mai táng. Em xin mọi người hãy phát tâm bồ đề, mỗi người cho các em xin 1,2 mộ cho các con, hay mỗi người gom góp chung 1 mộ thôi cũng được chứ nhìn đau lòng quá các mẹ ơi 😢
Và chuyến này là chuyến cuối ngưng kêu gọi Thai Nhi ạ Xin chân thành cám ơn 🙏🙏
Một lần nữa, thành tâm, Tự Tâm cúi xin Quý MTQ hoan hỷ, xin cùng chung tay gieo duyên hùn phước xây dựng giúp cho các con có được nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Thai Nhi : xã hoà Bắc huyện hoà vang thành phố Đà Nẵng.
Mọi phát tâm, cúi xin Quý MTQ hoan hỷ gửi về chôn cất thai nhi.
- 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑇𝐾 : Khuất Thị Luyến
- 𝑆𝑇𝐾 : 00419089
🏧 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 : VIET A BANK
Nội Dung : Trợ Duyên Xây Mộ Thai Nhi.
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏 Cám ơn tất cả moj người. 🙏🙏

Address

Da Nang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tấm Lòng Vàng - Giúp Đỡ Những Hoàn Cảnh Khó Khăn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category