16/04/2024
Qua câu chuyện thì chúng ta sẽ rõ hơn về kẻ bảo kê này và mọi người cũng biết phải nên làm gì khi muốn xử lý rệp rồi đấy.
Chán cảnh phải đi nuôi con cho kẻ khác, đám kiến bỏ thành thị về quê, tìm nghề nghiệp ổn định sống qua ngày, nhưng xui rủi thế nào cuối cùng lại trở thành đám ma cô, chuyên đi bảo kê trong xóm. Sở dĩ chúng dấn thân vào nghề này là bởi vì trong lúc chán chường do bị quịt tiền vé xem Thúy Loan thì bọn chúng phát hiện đám rệp cây gần nhà đang bị lũ bọ rùa bắt nạt và ăn thịt.
Dù sinh sản vô tính với số lượng đông đảo nhưng quần thể rệp ngày càng giảm đi bởi sức ăn hung hãn của đám bọ rùa, chưa kể lâu lâu lại xuất hiện một bầy tò vò ký sinh kéo tới “đẻ nhờ” vào bụng rệp, làm cho đám rệp ngày càng khổ sở, sống không bằng chết.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, đám kiến nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, chủ động liên hệ với đám rệp để trở thành bảo kê cho chúng. Hằng ngày kiến sẽ cắt cử các đàn em đi tuần qua những khu vực đèn đỏ của rệp làm ăn, sẵn sàng tấn công và đuổi đánh bất kỳ sinh vật nào dám lảng vảng lại gần. Đổi lấy sự an toàn cho bản thân, đám rệp sẽ phải chia lại quyền lợi cho kiến, bằng cách tiết ra một loại dịch ngọt (honeydew) chứa nhiều đường để trả công cho kiến.
Người ta nói rằng rệp đã lợi dụng kiến, nhưng thật ra đây là một hình thức cộng sinh rất phổ biến trong tự nhiên, khi mà cả hai bên đều có lợi.
Nguồn: