28/09/2026
💛 CÓ NHỮNG THỨ, ĐẾN LÚC SẮP HẾT MÙA MỚI THẤY MÌNH THƯƠNG NÓ ĐẾN THẾ...
Có bao giờ anh chị thích một loại trái cây đến mức...
ngày nào cũng ăn, ăn mãi không chán.
Rồi bỗng một ngày chợt nhận ra:
“Ơ... sao dạo này ít thấy rồi nhỉ?”
Tự nhiên thấy tiếc.
Tiếc vì chưa kịp ăn thêm vài lần.
Tiếc vì hôm trước còn nghĩ: “Mai ăn cũng được.” 🥲
Sầu riêng cũng vậy.
Mùa sầu không đến cùng một lúc ở mọi vùng, nhưng cứ từ miền Tây, Đông Nam Bộ rồi đến Tây Nguyên nối nhau vào vụ, mùa sầu lại kéo dài qua nhiều tháng.
Và đến những ngày cuối tháng 9 này, nhiều vùng sầu chính vụ cũng đang dần đi về cuối mùa.
Thế là những người mê sầu bắt đầu có chung một tâm trạng:
“Ăn thêm quả nữa đi...
kẻo hết mùa lại nhớ!” 😂💛
Mấy hôm nay nhà WAO cũng rục rịch những chuyến sầu vườn WAO Đồng Hành ở Lâm Đông, Đắk Lắk cuối mùa, cả team vừa đóng hàng vừa tiếc vì biết mùa sầu sắp khép lại thật rồi...
Có lẽ trái cây mùa nào cũng vậy.
Đến lúc sắp hết mùa, người ta mới nhận ra mình đã thương nó nhiều đến thế nào. 🌿
Còn anh chị thì sao?
Nếu hôm nay được chọn ăn thêm một loại trái cây trước khi nó hết mùa, anh chị sẽ chọn gì? 👇