Du lịch Hưng Thiên Huy

Du lịch Hưng Thiên Huy Nhà cung cấp dịch vụ xe du lịch

🍁TOUR XUYÊN VIỆT 2026🍁Đi cùng Hưng Thiên Huy trong hành trình khắp đất nước20 ngày 20 đêm Khởi hành: ngày 10-7-2026 ( tứ...
17/05/2026

🍁TOUR XUYÊN VIỆT 2026🍁

Đi cùng Hưng Thiên Huy trong hành trình khắp đất nước
20 ngày 20 đêm
Khởi hành: ngày 10-7-2026 ( tức 26-5 âm lịch )
Kết thúc: ngày: 30-7-2026 ( tức ngày 17-6 âm lịch )

Hưng Thiên Huy tổ chức Tour xuyên Việt nhằm mục đích phục vụ các cô bác anh chị có nhu cầu và cơ hội:

👉Được trải nghiệm thăm quan cảnh đẹp thơ mộng trên suốt chiều dài đất nước hình chữ S
👉Được biết các món ăn dân dã của các vùng miền
👉Được cảm nhận văn hoá đời sống phong tục tập quán của bà con địa phương, các dân tộc thiểu số các vùng Tây Nguyên, Khmer Nam Bộ..vv
👉Được thăm quan các kiến trúc độc đáo đền chùa của các giáo hội, đạo giáo
👉 Được lái xe quay phim để ghi lại những thước phim cho quý khách làm kỉ niệm trong chuyến đi

💥Hành trình:
Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Buôn Ma Thuột Đăk Lăk, Tây Ninh, Long An, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Ninh Kiều Cần Thơ, Sóc Trăng, Côn Đảo Mũi Cà Mau, Bạc Liêu,
và dừng chân các tỉnh vùng miền, mảnh đất trên đường xe qua
Thăm các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bãi biển, đền chùa, bảo tàng...vv nơi xe đi qua.
☘️☘️☘️
Thăm Cố Đô Huế, nghe ca Huế trên Sông Hương, Chùa Thiên Mụ, Cầu Tràng Tiền, Phố Cổ Hội An, Mộ Hàn Mặc Tử, Biển Quy Nhơn, Biển Nha Trang, Biển Đà Nẵng, Đà Lạt, Tp Buôn Ma Thuột, Bản Đôn, Toà Thánh Tây Ninh, Cáp Treo Núi Bà Đen, Ngã Ba Đông Dương, Biển Hồ Gia Lai, Cáp Treo Vinpearl Nha Trang, Hòn Tằm, Nha Trang, Bà Nà Hills, Mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của Hồ Chủ Tịch tại Đồng Tháp, và các chùa Khmer tại Sóc Trăng,
Thăm quan nhà nơi ở của Công Tử Bạc Liêu, Mũi Cà Mau biển cực nam của Tổ Quốc, Bến Ninh Kiều, Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ, Côn Đảo
trải nghiệm Miền Tây sông nước, thăm Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức Bà, Bến Nhà Rồng, Địa Đạo Củ Chi, tại TP Hồ Chí Minh... và vô vàn các địa chỉ và cảnh đẹp trên cao nguyên khác trên đường xe qua.

🚌 Giá tour: 14,3 tr/1 người ( thời điểm giá xăng dầu rất cao và chi phí đường cao tốc toàn tuyến bắc nam )

Đến ngày khởi hành nếu có 15 khách nhà xe vẫn xuất phát để phục vụ mọi người.

Giá tour bao gồm:
🌺Tiền xe
🌺Tiền ngủ khách sạn ( 4 người/1 phòng )
🌺Tiền ăn 40 bữa chính, trải nghiệm thưởng thức ẩm thực địa phương theo vùng miền
🌺Nước uống trên xe

Không bao gồm:
💰Tiền vé tham quan
💰Tiền tầu đi Côn Đảo
💰Ăn sáng

👍👍👍
Cam kết: xe chạy đúng tốc độ, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, lái xe kinh nghiệm lâu năm trong nghành du lịch, không uống bia rượu, xe chạy ngày ,đêm nghỉ.

Cam kết với quý khách sẽ có một chuyến đi an toàn, đảm bảo sức khoẻ, khoa học, ý nghĩa và vui vẻ.
Xứng đáng với thời gian quý khách đã dành thời gian và công sức cho một chuyến du lịch Xuyên Việt.

Cô bác anh chị có nhu cầu đăng kí theo số điện thoại
☎️: 0973162981 hoặc inbox trên Facebook và Zalo để được tư vấn cụ thể.
Đặt trước 5tr/ 1 người
theo stk:
0973162981 Nguyễn Duy Hưng, ngân hàng MB.

* Trước khi xe khởi hành 2 ngày quý khách thanh toán hết số tiền còn lại
( cố gắng bằng hình thức qua tài khoản )

09/04/2026

Dân tộc H'mông là dân tộc thiểu số nằm trong nhóm 54 dân tộc của Việt Nam.
Họ có xuất xứ từ Trung Quốc và di cư đến Việt Nam từ vài trăm năm trước.

Tập quán sinh sống của họ chủ yếu ở vùng núi cao tây bắc, đặc biệt ở phía đông bắc Việt Nam thì tập trung ở 4 huyện vùng cao như: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc của Hà Giang cũ ( nay thuộc tỉnh Tuyên Quang )
Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn bậc nhất về giao thông vì hầu như 4 huyện đều có những dãy núi đá bao phủ, chiếm hầu như gần hết đất canh của người dân nơi đây.

Trong các tộc người thiểu số thì người H'mông có cuộc sống vất vả hơn hẳn

Thứ nhất: họ sống ở vùng núi cao, đường xá đi lại khó khăn, thời tiết vô cùng khắc nghiệt
Thứ hai: dân trí thấp và còn lưu giữ nhiều hủ tục
Thứ ba: cuộc sống phụ thuộc hầu như vào thời tiết.
Người H'mông không chết vì thiên tai như các dân tộc Tày, Nùng,Thái, Dao, Giáy.. ( thường sống ở ven sông suối )
Nhưng họ chết đó, chết rét vì thời tiết khắc nghiệt, cơ thể luôn phải gồng lên để chịu đựng những đói và rét.

Lên Hà Giang vào dịp mùa đông cuối năm ta mới thấy rõ hơn cuộc sống vất vả của người H'mông ở đây
Vì vậy trong phong tục của người Mông luôn có bếp lửa trong giữa ngôi nhà chính

Bếp lửa không chỉ phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và còn để giữ ấm cho giấc ngủ giữa vùng cao giá lạnh.

Cuộc sống của cha mẹ đã vất vả nghèo đói thế nên trẻ em vùng cao sinh ra cũng phải tự sinh tự dưỡng, đói khát, thèm thuồng đủ thứ, những thứ đơn giản nhất của tuổi thơ cũng không có, suốt cuộc đời chỉ có leo dốc và xuống vực chơi với cỏ cây hoa lá và đá..vv

Hủ tục, nghèo đói cộng với dân trí thấp sẽ dẫn đến nạn hôn nhân cận huyết thống ( nghĩa là người trong dòng tộc lấy lẫn lộn nhau )

Từ đó sẽ sinh ra những đứa trẻ kém cỏi về mặt nhận thức, còi cọc về thể chất, thậm chí là có những khuyết điểm về cơ thể.
Cộng với nghèo đói cận huyết thống, thiếu chất nữa sinh ra con người với hình hài cũng không được đẹp giống như tộc người khác

Nên chúng ta thấy người Mông có vóc dáng rất nhỏ bé hơn những người dân tộc khác, đó cũng là một phần của những nguyên nhân trên.

Bài viết này không có nghĩa chê bai hay miệt thị người dân tộc thiểu số, mà là mình muốn chia sẻ tới mọi người những điều mình nghe và thấy về cuộc sống thực tại của bà con nơi đây với vai trò của một người hay đi du lịch trên vùng cao.

Thương cảm cho số phận của họ, cho cuộc sống còn vô cùng khó khăn của bà con nơi đây nhưng sức mỏng nên cũng chỉ biết thương môi thương miệng.

Mình cũng may mắn và hữu duyên được nhiều lần đồng hành cùng với các nhóm, hội thiện nguyện cùng mọi người mang thêm chút hơi ấm đến với bà con vùng cao.

Nếu các anh chị có dịp lên Hà Giang, lên với bà con nơi đây hãy cảm nhận và chia sẻ với cuộc sống còn vất vả và những đứa trẻ đang còn thiếu thốn những cái tối thiểu nhất của tuổi thơ mà bất cứ một đứa trẻ nào lớn lên cũng phải được hưởng.

Nói thì chưa hết, không hết được để mọi người cảm nhận về nỗi khổ của người vùng cao, chỉ có đi và đến thì mới thấy được.

Trong chuyến du lịch Hà Giang trong tháng tư này mà mình sẽ đồng hành cùng mọi người, cũng mong các anh chị mang thêm một chút yêu thương đến với các em bé nghèo vùng cao
như miếng bánh, hộp sữa.
Biết rằng bao nhiêu cũng là không đủ nhưng mình tin rằng mọi người sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng khi trao cho người nhận mặc dù đó là những điều nhỏ bé nhất.

Cũng không nên có những suy nghĩ và những lời nói mà mình đã nghe thấy có một số người khách du lịch lên tới vùng cao khi thấy trẻ con xin xỏ lại có suy nghĩ bảo nhau rằng cho chúng nó nó sẽ quen và sinh hư, rồi nó không chịu làm và không đi học.

Như mình đã nói ở trên, điều kiện sống, dân trí thấp thì cơ hội được gần những người dưới xuôi thì chỉ khi mọi người đến các em mới có cơ hội tiếp cận, nếu như không đến thì các em sẽ hư với ai?

Có những đứa trẻ vùng cao vùng sâu thì cả năm mới có được vài bữa ăn đủ chất đếm trên đầu ngón tay còn chưa nói đến những thứ xa xỉ khác đối với họ mà trong khi đó với những đứa trẻ dưới xuôi thì đó là rất đỗi bình thường.

Address

Sao Đỏ/Chí Linh/Hải Dương
Hai Duong

Telephone

+84973162981

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Du lịch Hưng Thiên Huy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category