15/08/2026
Chiếc khoai lang kén mà bị nhiều khách chê nhất nhưng e thì vẫn trung thành suốt 5 năm 😁😁😁
Chê, thế nhưng vẫn quay lại nhập hết lần này tới lần khác, nhập hết năm này qua tháng khác! Thì chỉ có thể là chê đắt thôi các chị nhỉ 🤭🤭
Có bà vào nhà e cứ bảo sao c thấy nhà mày nhiều món giá tốt mà bán khoai kén đắt thế. C thấy chỗ này chỗ kia nó bán có 3 mấy, thế mình bảo sao c k lấy chỗ rẻ mà vẫn cứ lấy nhà e đều? Thì bà ấy mới cười hì hì bảo nhưng mà nó k ngon 🤣🤣🤣
Đây nhá, e sẽ giải thích cho các chị vì sao nhá. Kén nhà e là kén làm từ khoai Nhật chọn lọc hàng tuyển, củ to già đều, k hà. Khoai phải cắt miếng nguyên vàng thơm bở ngọt chứ k phải khoai nghiền trộn bột. Khoai nghiền nhiều nhà họ trộn khoai trắng rẻ, đầu thừa đuôi thẹo, trộn bột và miếng khoai cứ bị dính bết chứ k thơm ngon như khoai nhà e đâu ạ.
Đã thế năm nay đầu vào khoai lang khá cao so với mọi năm (Bản thân e thì e luôn thích giá nông sản được cao, vì e là con nhà nông, từng trải qua mưa nắng. Nông sản được giá cho bà con đỡ khổ).
Dầu ăn thì tăng vèo vèo như chạy đua maraton, sử dụng nguyên liệu dầu sạch mà nhìn giá kén trên thị trường nát như tương cũng rất là ngán! Cho nên là kén sẽ tăng theo nguyên liệu đầu vào, hàng ngon, sạch sẽ, an toàn, chất lượng!
Anh chị em hay bọn trẻ con mà ra hàng quán, làm gì có ai gọi khoai lang luộc, nhưng đĩa kén thơm lừng vàng ruộm thì bay ngay trong 1 nốt nhạc. Già trẻ lớn bé ai cũng ăn được ai cũng mê. Lạc thuí cho khoai lang hấp thì chê nhưng khoai kén thì choén nấy choén nể 🤤🤤🤤
Thôi dài quá, cụ thể là 12ka/gói kén mời các quán 🤭🤭🤭