Shop crochet của anh ấy

26/08/2025


𝐁𝐚̀𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟎
Họ và tên thí sinh: Nguyễn Thị Hương Giang
Tiêu đề tác phẩm: Nhật ký ngày đầu đặt chân vào cánh cổng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Nội dung tác phẩm:
Tôi vẫn nhớ giây phút tin nhắn điện thoại reo lên lúc 18:01 ngày 7/7/2024 " HDTS ULIS 2024 chuc mung em da trung tuyen co dieu kien nganh Ngon ngu Nhat". Ngay khi vừa đọc được dòng tin nhắn đó, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ, tôi vừa khóc sướt mướt vừa chạy lên đồi nơi bố mẹ tôi đang rẫy cỏ và hét to "Bố mẹ ơi con làm được rồ...iii, con đỗ đại học Ngoại ngữ rồi, không uổng công nỗ lực bao năm qua của con ". Bố mẹ tôi vội buông cuốc và dao trong tay rồi nói "Bố mẹ biết con làm được mà, chúc mừng con nhé, đừng khóc nữa". Khoảnh khắc giản dị ấy, giữa đồi núi quê nhà, đã trở thành ký ức thiêng liêng nhất của tuổi 18 – nơi giấc mơ bắt đầu.
Thời gian thấm thoát trôi, đã đến ngày nhập học 21/8/2024. Hôm ấy là một ngày trời nắng vàng rực rỡ, tôi rất hạnh phúc khi cả gia đình tôi: bố, mẹ, em gái đều đi chung 1 chuyến xe nhỏ vượt hàng trăm cây số từ miền núi về thủ đô để đưa tôi đi nhập học. Với một cô gái sống ở vùng núi và học nội trú 7 năm liền từ lớp 6 đến lớp 12 thì Hà Nội đối với tôi vừa choáng ngợp vừa thật xa lạ. Nhưng tôi biết, kể từ hôm nay, nơi này sẽ là mái nhà mới của mình.
Khoảnh khắc bước qua cánh cổng Đại học Ngoại ngữ, tôi bỗng nghẹn ngào. Hạnh phúc tột độ xen lẫn sự rụt rè, bỡ ngỡ. Tôi hiểu rằng mình không chỉ đến đây để học, mà còn mang trên vai cả niềm tin và kỳ vọng của bố mẹ – những người quanh năm gắn bó với nương rẫy, của em gái – người luôn nhìn tôi như tấm gương để noi theo.
Ấn tượng đầu tiên về ULIS là sự thân thiện và gần gũi. Những hàng cây xanh rì rào trong gió, giảng đường ngập tiếng cười, và đặc biệt là sắc áo xanh nước biển của các anh chị tình nguyện viên rảo bước khắp sân trường, ân cần hướng dẫn từng thủ tục cho chúng tôi – những tân sinh viên còn bỡ ngỡ. Tôi còn nhớ cảm giác nâng niu khi được nhận những món quà nhỏ mang thương hiệu ULIS: cuốn sổ tay sinh viên mới thơm mùi giấy, chiếc ô in logo ULIS xanh. Một nụ cười, một câu “Em có cần giúp không?” cũng đủ làm tôi thấy ấm áp. Tôi nhận ra rằng ULIS không chỉ là một ngôi trường, mà thực sự là một mái nhà.
Giây phút ấy, tôi thầm hứa với bản thân: sẽ học tập và rèn luyện hết mình, để không phụ niềm tin yêu của gia đình, thầy cô và chính bản thân. Tôi muốn sau bốn năm có thể ngẩng cao đầu, tự hào rằng mình đã trưởng thành từ một cô gái vùng núi còn e dè, trở thành một sinh viên Ngoại ngữ tự tin, sẵn sàng vươn ra thế giới.
ULIS – 70 năm, một hành trình dài viết nên bao câu chuyện lớn lao và bình dị. Ngày nhập học của tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong tấm thảm truyền thống ấy, nhưng tôi tin rằng chính từ những khoảnh khắc nhỏ bé, mái trường đã kết nối biết bao thế hệ. Nếu lịch sử 70 năm của ULIS là một bản nhạc rực rỡ, thì ngày đầu tiên tôi đặt chân vào cánh cổng trường chính là nốt nhạc mở đầu của mình – trong trẻo, tràn đầy hy vọng và sẽ ngân vang mãi trong hành trình tuổi trẻ.
--------------------------------------------------------------------------
📖CUỘC THI “VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN 70 NĂM”📖
🗓 Thời gian tham gia: 18/08/2025 – 18/09/2025
👥 Đối tượng tham gia: Sinh viên, học sinh, cựu sinh viên, cựu học sinh, cán bộ, nguyên cán bộ, phụ huynh, đối tác.
📩 Cách thức tham gia:
- Tham gia theo hình thức cá nhân, nhóm hoặc tập thể.
- Đăng ký tham gia và nộp sản phẩm tại link: https://bit.ly/viettiepUlis
- Không giới hạn số lượng bài dự thi của mỗi cá nhân/nhóm tác giả.
🕹Cách thức tính điểm:
🔎 Điểm bài dự thi: 60% điểm do Ban Tổ chức chấm chuyên môn và 40% điểm từ bình chọn của khán giả.
-Thời gian bình chọn: Từ thời điểm đăng - 00h00 Thứ Năm tuần đó
-Công thức tính điểm khán giả bình chọn: Tổng điểm khán giả bình chọn = Tổng lượt cảm xúc + tổng lượt chia sẻ
Trong đó:
◾1 lượt thả cảm xúc (Trừ cảm xúc “Phẫn nộ”) = 1 điểm
◾1 chia sẻ công khai kèm hashtag
= 3 điểm
📝 Hình thức
-Bài viết ngắn kèm 01 ảnh minh họa (300 – 2.000 từ)
-Video/Podcast (1 – 3 phút)
-Thư tay 01 hình ảnh hoặc 01 ảnh scan thư tay (01 trang A4)
-Nhật ký kèm 01 hình ảnh (viết tay hoặc đánh máy)
🏆 Giải thưởng:
01 Giải Nhất 🥇(1.000.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
02 Giải Nhì 🥈(500.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
04 Giải Ba 🥉(300.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
10 Giải Khuyến khích 🎁(200.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
Các sản phẩm gửi về hợp lệ đều được xét duyệt và đăng tải trên Fanpage Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và nhận Giấy chứng nhận bản mềm sau khi tham gia chương trình.
📬 Mọi thắc mắc xin liên hệ BTC:
Email: [email protected]
SĐT: 0326937873
⬇️ Chi tiết xem tại: https://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-viet-tiep-cau-chuyen-70-nam-nhan-ky-niem-thanh-lap-truong/

Hay quá
25/08/2025

Hay quá

𝐁𝐚̀𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒
Họ và tên thí sinh: Trần Tuấn Minh
Tiêu đề tác phẩm: Thanks xuân
Nội dung tác phẩm:
Tình bạn thực sự liệu có phải là một điều khó tìm? Bằng tất cả sự phòng bị và cảnh giác sau những câu chuyện về những mối quan hệ độc hại từng nghe trong quá khứ, tôi đã không dám mong chờ mình sẽ có được những điều xa xỉ như “bạn tốt”, “tình yêu”,…
Thế nhưng, giữa chốn Hà Thành xô bồ và phức tạp, tôi đã dùng hết sự may mắn tuổi 18 để được đặt chân vào một cộng đồng nhỏ bé mà ấm áp – 23J6, với sĩ số còn ít hơn một lớp học cấp 3. Ở nơi ấy, tôi mới hiểu tình bạn thực sự là gì và điều gì làm nên một tập thể vững mạnh.
Ngay từ ngày đầu tiên, sự ngạc nhiên khi có người nhận ra tôi chỉ qua cách nói chuyện, việc gần 20 con người chẳng quen biết trước đó đã rủ nhau đi cafe ngay sau buổi gặp mặt khoa – chỉ những điều nhỏ bé như thế cũng đủ khiến tôi buông lỏng hàng rào cảnh giác trong tim mình.
Một năm học thấm thoắt trôi qua, như một chiếc la bàn, ULIS đã dẫn đường cho tôi được gặp gỡ và làm quen với những người bạn thật sự “chất lượng”, những người thực sự lắng nghe và quan tâm tới lời nói của tôi, được đặt chân tới một tập thể nơi tôi có thể đóng góp và cảm thấy bản thân có giá trị. Được cùng nhau tham gia hội thao, ăn mừng sau mỗi kỳ thi mà chẳng bận tâm kết quả, hay chỉ đơn giản là có người để tâm sự mỗi khi thiếu động lực, khi tâm trạng đi xuống – đó là những khoảnh khắc, những cảm xúc mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Cảm ơn vì đã nhớ những chi tiết nhỏ của tôi. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi mỗi khi deadline dí. Cảm ơn vì đã cho tôi cảm giác mình thực sự đang sống.
Khi viết những dòng này, tôi đang chuẩn bị bước vào năm 3 chia chuyên ngành, lớp bị tách làm 2 và ghép sang lớp khác. Điều chẳng thể tránh khỏi ấy, tôi đã biết từ đầu, nhưng cảm giác tiếc nuối, không muốn nó xảy ra ấy cứ như một quả bom nổ chậm trong lòng suốt hai năm qua. Tôi vẫn có phần hụt hẫng vì mọi chuyện rồi sẽ đến hồi kết, dù là tốt hay xấu. Sắp tới, chúng tôi vẫn sẽ gặp lại những gương mặt thân quen, nhưng không phải tất cả. Vẫn là một tập thể, nhưng có lẽ sẽ không còn như xưa.
Cảm ơn vì đã làm bạn của tôi. Cảm ơn vì đã bao dung với tôi. Cảm ơn vì đã là nơi tôi gửi gắm thanh xuân.
Nếu nói việc nhận được những lời động viên, sự hỗ trợ ấy là thứ mà ULIS bù đắp cho những thử thách mà mình gặp phải trong 4 năm học, thì tôi nghĩ mình cần phải cống hiến thêm nhiều hơn nữa để xứng đáng với điều đó.
--------------------------------------------------------------------------
📖CUỘC THI “VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN 70 NĂM”📖
🗓 Thời gian tham gia: 18/08/2025 – 18/09/2025
👥 Đối tượng tham gia: Sinh viên, học sinh, cựu sinh viên, cựu học sinh, cán bộ, nguyên cán bộ, phụ huynh, đối tác.
📩 Cách thức tham gia:
- Tham gia theo hình thức cá nhân, nhóm hoặc tập thể.
- Đăng ký tham gia và nộp sản phẩm tại link: https://bit.ly/viettiepUlis
- Không giới hạn số lượng bài dự thi của mỗi cá nhân/nhóm tác giả.
🕹Cách thức tính điểm:
🔎 Điểm bài dự thi: 60% điểm do Ban Tổ chức chấm chuyên môn và 40% điểm từ bình chọn của khán giả.
-Thời gian bình chọn: Từ thời điểm đăng - 00h00 Thứ Năm tuần đó
-Công thức tính điểm khán giả bình chọn: Tổng điểm khán giả bình chọn = Tổng lượt cảm xúc + tổng lượt chia sẻ
Trong đó:
◾1 lượt thả cảm xúc (Trừ cảm xúc “Phẫn nộ”) = 1 điểm
◾1 chia sẻ công khai kèm hashtag
= 3 điểm
📝 Hình thức
-Bài viết ngắn kèm 01 ảnh minh họa (300 – 2.000 từ)
-Video/Podcast (1 – 3 phút)
-Thư tay 01 hình ảnh hoặc 01 ảnh scan thư tay (01 trang A4)
-Nhật ký kèm 01 hình ảnh (viết tay hoặc đánh máy)
🏆 Giải thưởng:
01 Giải Nhất 🥇(1.000.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
02 Giải Nhì 🥈(500.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
04 Giải Ba 🥉(300.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
10 Giải Khuyến khích 🎁(200.000 + Giấy chứng nhận bản cứng)
Các sản phẩm gửi về hợp lệ đều được xét duyệt và đăng tải trên Fanpage Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và nhận Giấy chứng nhận bản mềm sau khi tham gia chương trình.
📬 Mọi thắc mắc xin liên hệ BTC:
Email: [email protected]
SĐT: 0326937873
⬇️ Chi tiết xem tại: https://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-viet-tiep-cau-chuyen-70-nam-nhan-ky-niem-thanh-lap-truong/

Ngày bắt đầu bán và tiếp nhận hồ sơ: 3/3/2025Mại zô anh em ơiInbox hoặc Zalo 0855166882 nhé
17/02/2025

Ngày bắt đầu bán và tiếp nhận hồ sơ: 3/3/2025
Mại zô anh em ơi
Inbox hoặc Zalo 0855166882 nhé

Pé pé xin xin
08/06/2024

Pé pé xin xin

🍭Mot cai ch. et truyen thong     Ban co thay no phien khong?🧶Không, sao phải phiền khi ta có crochet =) 🧵Đồ móc len giá ...
05/06/2024

🍭Mot cai ch. et truyen thong
Ban co thay no phien khong?
🧶Không, sao phải phiền khi ta có crochet =)
🧵Đồ móc len giá hạt dẻ, giá sinh viên, móc theo yêu cầu, từ bé tới lớn, từ ý nghĩa tới vô tri. Nếu không hợp ý, trả hàng sửa hàng miễn phí tới khi bạn hài lòng.
🎁 Món quà luôn phù hợp để tặng bạn bè, người thân hay thậm chí cho chính mình.
🌐Bạn có ảnh một mẫu nào đó trên mạng hay trong trí tưởng tượng? Tui làm được hết
Mại zôooooo
Contact: inbox / 0855166882 Zalo

Đời này không ngắn, đừng trăn trở hoài về những ngày không nắng 🍓
14/02/2024

Đời này không ngắn, đừng trăn trở hoài về những ngày không nắng 🍓

Tettettetetetet Tết desu
11/02/2024

Tettettetetetet Tết desu

Address

Hanoi

Telephone

+81855166882

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shop crochet của anh ấy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Shop crochet của anh ấy:

Share