Không Sợ Chó

Không Sợ Chó Thông tin và giải trí

Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch của UEFA Nations League 2024-2025 🤩
09/06/2025

Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch của UEFA Nations League 2024-2025 🤩

🛑 CSGT Hà Nội xử phạt hàng loạt xe máy leo vỉa hè, xe ôm công nghệ cũng không thoátSáng 4/6, CSGT Đội 7 xử lý hàng loạt ...
04/06/2025

🛑 CSGT Hà Nội xử phạt hàng loạt xe máy leo vỉa hè, xe ôm công nghệ cũng không thoát

Sáng 4/6, CSGT Đội 7 xử lý hàng loạt xe máy đi lên vỉa hè trên đường vành đai 3, đoạn gần nút giao Trung Hòa.

Anh L.T.H. (21 tuổi) cho biết do vội đi đón khách, lại gặp đoạn đường ùn xe nên đã đi lên vỉa hè. Nam tài xế cũng bày tỏ bất ngờ bởi "không nghĩ lái xe ôm công nghệ cũng bị xử lý".

(*) Ảnh: Hồng Quang/Báo Tuổi Trẻ

HÀ NỘI NÓNG GẦN 40 ĐỘ C, MẶT ĐƯỜNG XUẤT HIỆN ẢO ẢNH, NGƯỜI DÂN BIẾN TẤU MUÔN KIỂU CHỐNG NẮNG 🥵12h trưa 2/6 Hà Nội nóng g...
02/06/2025

HÀ NỘI NÓNG GẦN 40 ĐỘ C, MẶT ĐƯỜNG XUẤT HIỆN ẢO ẢNH, NGƯỜI DÂN BIẾN TẤU MUÔN KIỂU CHỐNG NẮNG 🥵

12h trưa 2/6 Hà Nội nóng gần 40 độ C, nhiệt độ đo được dưới lòng đường lên tới 46 độ C, có nơi xuất hiện ảo ảnh. Người dân ra đường chạy vội trốn nắng, tấp vào dưới tán cây chờ đèn đỏ, dội cả nước lên mũ bảo hiểm để hạ nhiệt...

Theo Vietnamnet; Đời sống Pháp luật

“Tiến lên Paris!” là thông điệp được hiển thị trên Tháp Eiffel trước trận chung kết Champions League của PSG với Inter 🇫...
31/05/2025

“Tiến lên Paris!” là thông điệp được hiển thị trên Tháp Eiffel trước trận chung kết Champions League của PSG với Inter 🇫🇷

Thành phố đang ủng hộ hết mình cho đội bóng con cưng. PSG đang hướng tới việc làm nên lịch sử và giành chiếc cúp Champions League đầu tiên 🏆

Vụ cướ-p ngân hàng ở Quảng Ninh: Đối tượng Nguyễn Văn Báo thuộc hộ nghèo, vừa được một ngân hàng hỗ trợ 50 triệu đồng xâ...
31/05/2025

Vụ cướ-p ngân hàng ở Quảng Ninh: Đối tượng Nguyễn Văn Báo thuộc hộ nghèo, vừa được một ngân hàng hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà

Liên quan vụ cướ-p ngân hàng tại Quảng Ninh, đối tượng vừa bị bắt là Nguyễn Văn Báo (sinh năm 1992, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) thuộc diện hộ nghèo.

Đáng chú ý, gia đình Nguyễn Văn Báo từng được một ngân hàng tài trợ cho 50 triệu đồng để xây nhà.

Theo Báo Dân Việt

‼️Thuỵ Sĩ: Cả ngôi làng bị chôn vùi, phá hủy trong chớp mắt vì sông băng tan chảy, tạo thành lũ bùnTheo: Thanh Danh/ VnE...
31/05/2025

‼️Thuỵ Sĩ: Cả ngôi làng bị chôn vùi, phá hủy trong chớp mắt vì sông băng tan chảy, tạo thành lũ bùn

Theo: Thanh Danh/ VnExpress

‼️Cách thức vận chuyển món ăn yêu thích của nhiều người: xúc xích, lạp xưởng, viên chiên "bẩn" từ Trung Quốc về Việt Nam...
31/05/2025

‼️Cách thức vận chuyển món ăn yêu thích của nhiều người: xúc xích, lạp xưởng, viên chiên "bẩn" từ Trung Quốc về Việt Nam

Là thị trấn nằm sát biên giới với Việt Nam, dọc hai bên đường là những dãy chung cư, bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng bên trong chất đầy hàng đông lạnh, xúc xích, lạp xưởng, chân gà, các loại đồ chiên, nội tạng...

Chị H, chủ một công ty lữ hành có tiếng tại Lào Cai nói: “Người mua hàng ở đây phần lớn là dân buôn Việt Nam, họ chỉ cần đặt hàng qua điện thoại là sẽ có một nhóm “cửu vạn” tới nhận hàng. Việc xếp hàng, đóng gói vào vali, túi xách, sau đó chuyển ra khu vực cửa khẩu diễn ra nhanh gọn và có tổ chức”.

"Ở Hà Khẩu có nhiều kho đông lạnh, nên mỗi ngày rất đông người Việt Nam sang để “đánh” hàng về cho các đầu nậu. Khách muốn lấy số lượng bao nhiêu, hàng gì bên này đều đáp ứng được”, chị H cho biết thêm.

Những ki-ốt không chỉ là nơi giao thương, mà còn là “trạm trung chuyển” của một dòng chảy hàng hóa âm thầm từ Trung Quốc về Việt Nam, phục vụ cho các chợ đầu mối, nhà hàng, tiểu thương khắp miền Bắc.

Tại các cửa hàng này, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chẳng ai buồn quan tâm, họ chỉ quan tâm làm sao có thể mang đi được nhiều hàng nhất. Bởi vậy ai cũng đều muốn nhồi nhét thật nhanh cho chóng đầy túi của mình, rồi cứ thế thẳng tiến về phía cửa khẩu.

Trao đổi với một người phụ nữ tên D, bà này cho biết: “Một chuyến hàng về Việt Nam thành công mỗi người chia nhau cũng được từ 100.000 đến 200.000 đồng, mất hàng thì tự phải bỏ tiền túi ra đền”.

Bà D cũng tiết lộ thêm: “Từ sau Tết nhiều “cửu vạn vali” chuyển sang đi hàng đông lạnh, hàng này độ rủi ro cao nhưng tiền công tăng gấp đôi, ai chăm thì ngày có thể kiếm tiền triệu”.

Giữa ban ngày, ngay tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai nơi đáng lẽ là điểm giao thương nghiêm ngặt, được kiểm soát chặt chẽ nhất lại hiện ra một khung cảnh nhộn nhịp như chợ phiên, nhưng không phải của thương nhân, mà là của một đội quân đặc biệt đội quân “cửu vạn vali”.

Ước lượng mỗi ngày hàng tấn hàng đông lạnh được các cửu vạn vận chuyển công khai về Việt Nam thông qua con đường cửa khẩu.

Theo: Báo Nông nghiệp và Môi trường

Address

Phạm Ngọc Thạch
Hanoi
1000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Không Sợ Chó posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category