26/04/2023
Lễ này bạn có về với bố mẹ không?
Đối với mình, thì thế giới ngoài kia thực sự rộng lớn và muốn khám phá thật nhiều, còn đối với cha mẹ, thế giới của họ chỉ còn là mình. Lễ này mọi người hãy về quê bên bố mẹ nhé👪❣️
------------------------------------------------------------------------
Nếu các bạn muốn mua một món quà nhỏ làm quà cho bố mẹ thì ghé Nuts Shop 110 - Hạt dinh dưỡng cho sức khoẻ của bạn nha, chúng mình sẵn các loại hạt dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của bố mẹ nè:
-------------------------------------------------------------------------
Nghỉ lễ này, con có về nhà không?
Càng lớn, chúng mình lại càng ít về nhà, người ta hay nói con khi trưởng thành bỗng trở thành người khách. Câu ấy buồn thật. Mình muốn về nhà nhiều hơn thế, mình không muốn chỉ vài năm đi học thành phố lớn, bỗng trở thành khách tại chính nơi đây.
Về nhà,
về để thấy bữa cơm thịt kho, canh cua nghi ngút. Về để nằm ôm mẹ ngủ, về để thấy bố nheo mắt mỗi tối cùng màn hình TV, về để thấy hai đứa em cứ ăn cơm xong lại đuổi nhau chí chóe, những điều ấy, khiến mình thấy mình nhỏ lại, vẫn là đứa con bé bỏng của gia đình những lúc thơ ngây.
Về nhà,
về để hít cái không khí trong lành nơi phố nhỏ, để thấy xóm làng vẫn bình dị biết bao, về để ăn những món lề đường quen thuộc, về để thấy mình vẫn thân thương với nơi này, không còn cái xô bồ, chen chúc, còi xe inh ỏi và tắc đường tới vã mồ hôi.
Về nhà,
về nơi nuôi mình lớn, ghé lại những ngôi trường đã học, đi lòng vòng quanh con đường quen, về để thấy hạnh phúc luôn nằm ở những điều nhỏ nhoi.
Hạnh phúc là được ở bên gia đình, được nhìn thấy những người mình thương luôn bình an, mạnh khỏe, để thấy cuộc sống vẫn còn vô vàn điều đáng trân trọng biết bao.
Nghỉ lễ này, về sớm một chút, có bố mẹ đang chờ, bạn ơi…
Ảnh của bạn Ngô Tiến Đạt/ via Chuyện của Hà Nội