30/05/2022
1 PHA BÁN CÀ … CỒNG KỀNH VÀ CÁI KẾT (tiết lộ lun là happy ending =))
Feedback cà của Vun Vén thì nhiều lắm, nhưng ko dám đăng nhiều vì thực sự ko có đủ cà... để trả mọi người.
Hôm bữa nói với mẹ là con bán cà này nè, sau bảo lời bằng này nè... mẹ bảo trời ơi, bán chi cho cực, bỏ đi. Trần đời này mẹ mình chỉ sợ mình mệt, mình ốm. Uk, đúng thực, bán 100 hộp cà ko bằng mình đi viết 1 bài PR (Nói thế chứ ai book bài PR báo chí thì hú mình 1 tiếng nhé ạ).
Lý do mình thích bán cà là vì giống câu chuyện trong ảnh vậy. Những con người xa lạ, chẳng quen biết gì nhau, đôi khi chỉ qua 1 hộp cà, tám phét vài ba câu chuyện cũng đủ để mình vui lâm râm cả buổi - chỉ nhờ 1 hộp cà. Rồi sức mạnh của trải nghiệm và truyền miệng (Truyền thông hay gọi Là Word of mouth nó dễ sợ lắm). Ko cần nói nhiều, tự sức mạnh của quả cà đã giúp Vun Vén up sale 1 hộp cà lên 8 hộp cà trong 30 phút cơm trưa công sở hí hí. Nên người ta nói đồ ăn chinh phục được dạ dày của đàn ông là không đủ, nó phải là chinh phục được cả thế giới ^^ (mèo méo meo hiểu sao cứ lúc nào cũng hướng tới đàn ông vậy =.😊
Mình bán hàng đơn giản lắm, ai chơi với mình lâu sẽ biết m cực kỳ dễ tính: phí ship đắt xíu mình sẽ bị ngại; khách ko hài lòng sẽ đòi đền bù ngay (nhưng cái này thì gần như ko có), lãi 20 đồng mà mất 5,10 đồng để trợ ship xa vẫn okela. Với hàng giá cao thì ko nói, với hàng mấy chục ngàn như của Vun Vén thì 5,10 đồng rất đáng kể đó. Đặt rồi không lấy cũng được. Easy.
Tất nhiên là vẫn có lãi, chứ mình cũng ko thể bán hoàn toàn bằng đam mê được. Lãi vừa đủ để vẫn vui vẻ chạy lên chạy xuống 5 tầng lầu tập thể dục. Và quan trọng nhất là, mình chỉ muốn khi nhận những đồng tiền lẻ, mình biết trân trọng đồng tiền và bớt sa đọa vào lối sống vật chất hơn (Bản tính của mình là cảm tính, tùy hứng và… tiêu khá hoang).
Hoy, nói vậy thôi. Riết rồi không biết là page bán cà hay blog tâm sự đêm khuya nữa.
Nhưng vẫn biết ơn ai đọc đến những cái dòng này của cô chủ Vun Vén.
P/S: Ai mún ăn cà cứ nhắn Vun Vén nhớ, vẫn còn cà thì mình ship, không thì lại đợi thêm 1 vài hôm. Dân giã dân gian gì mà bày đặt xếp hàng, ghê ta ^^