16/10/2023
Dear My Darling.
Nhanh thật đấy mới đó đã gần 2 tháng trôi qua, 2 tháng không phải là thời gian quá dài nhưng những gì mà chúng ta cùng nhau trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi đủ cho chúng ta thấy nó xứng đáng phải không anh?
Đã từ rất lâu rồi em không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình để bắt đầu một mối quan hệ mới. Không phải là không có ai xứng đáng mà vì em sợ, em sợ mình sẽ tổn thương, em sợ mình bị bỏ rơi và sợ nhất là em thương 1 người không thương em anh ạ.
Nhưng thật may vì anh đã đến, em không hiểu vì sao mà chúng ta có nhiều sự trùng hợp tới kỳ lạ như thế trong khi chúng ta gần như không có điểm chung nào cả. Em là người bắt đầu trước nhưng chỉ là thời điểm ban đầu lúc đó cảm xúc lấn át lý trí chỉ biết thích anh và phải để cho anh biết rằng em thích anh.
Rồi thời gian trôi đi cảm xúc của em đã dần được cân bằng lại khi mà lý trí của em đã lên ngôi, em sợ mọi thứ, em đánh giá việc hơn thua được mất cho mình. Em chọn rút lui để thà rằng mình không có còn hơn là có được mà mất đi.
Nhưng không biết là bao nhiêu sự kết nối vô hình đã giữ chúng lại, mỗi khi em định dừng lại thì anh đều giãy đành đạch lên thế này thế nọ để em tạm ngưng suy nghĩ việc dừng lại để sang hôm khác mới nói dừng lại với anh, trong khi chúng ta ở xa nhau không nói chuyện với nhau nhưng thật sự không dưới 5 lần em nghĩ đến việc dừng lại nhưng chưa có lần nào thành công anh đều xuất hiện kịp thời để chúng ta tiếp tục để rồi hôm nay em có cơ hội ngồi viết được những dòng này.
2/9/2023