23/05/2026
| A9 – K60 – CMA : 1000 ngày bên nhau |
Rồi đã đến ngày chúng ta không còn ngồi cạnh nhau trong lớp học quen thuộc ấy nữa. Không còn những buổi sáng vội vàng đến trường, những lần cười đùa trong giờ học, những buổi hô hoán nhau đi tập văn nghệ hay những câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng sau này lại trở thành điều nhớ nhất.
Ba năm cấp 3 trôi qua nhanh hơn chúng mình nghĩ. Cảm ơn một tập thể đã luôn vui vẻ, đoàn kết và cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Cảm ơn các thầy cô giáo, đặc biệt là cô Hằng vì tất cả sự tận tâm, dịu dàng và những điều mà chúng em sẽ luôn mang theo trên hành trình trưởng thành.
Sau này mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, những mối quan hệ mới và những hành trình mới. Nhưng hy vọng rằng khi nhớ về A9, chúng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau bằng sự chân thành và những nụ cười đẹp nhất, những sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.
Chúc cho các sĩ tử 2008 sắp tới sẽ bình tĩnh, tự tin, hoàn thành thật tốt bài thi cuối cùng của đời học sinh. Chúc cho tất cả thành viên A9 sẽ luôn đủ bản lĩnh để phát huy hết khả năng của chính mình, đủ kiên định để vượt qua mọi áp lực và đủ may mắn để chạm tới ngôi trường mà mình từng ao ước.