19/10/2025
Có ai yêu thích việc gấp hoa không. Hừm đây thì không phải gấp, nói chính xác là cắt từng cánh hoa rồi chắp ghép lại bằng keo nến. Ko ngờ nó dễ đến vậy. Xưa nhìn các chị trên mạng làm rồi chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ.. còn giờ thì mình đã tự tay làm được 1 giỏ hoa mini xinh xắn cho riêng mình.
Ngẫm lại trước giờ mình luôn là 1 nhỏ tự ti, ko tự tin, nhưng mình biết vấn đề vẫn luôn là ở bản thân mình. Nhưng nỗ lực để chỉnh sửa bản thân thì lại càng khiến mình thêm mỏi mệt. Dẫu vậy, mình vẫn mong ngày mai lại là 1 ngày mới để bắt đầu.
Khéo đây sẽ là 1 hành trình viết bài của mình. Mỗi câu chuyện sẽ là 1 lời tâm sự để giãi bày các nỗi lo sợ thầm kín, các góc khuất trong tâm hồn.
Cũng chẳng thể nào mãi làm người trong bao được, đúng không nào.
P/S: ai thích đặt hoa giả thì các bạn liên hệ mình nhé, hoa tuy giả nhưng nỗ lực làm ra nghệ thuật là cả chân tình.