Xin chào tớ là Lê Anh hiện đang học năm 2 FTU, với niềm đam mê bất tận về ăn uống, tớ lập page này để chia sẻ với các bạn những công thức đơn giản nhất giúp bạn trổ tài :D Khoảng 1 năm trước tớ vẫn mù tịt về nấu nướng, chỉ thích ăn chứ không thích làm, xào rau còn không xong nói gì đến làm bánh, thế mà chẳng hiểu sao bh lại đam mê đến phát cuồng với nó :D Đêm nào cũng google món ngon đã thế lại đư
ợc page Địa chỉ Hà Nội với Oanh tưởi nhằm đúng giờ hoàng đạo là up ảnh thèm sôi ruột :( Muốn ăn thì lăn vào bếp, tớ đã quyết tâm học nấu nướng từ ấy
Khí thế hừng hực nhưng sự thật khá phũ phàng, vấn đề đầu tiên là tiền đâu, sao làm bánh tốn thế :-s Bao nhiêu tiền kiếm được tớ dồn hết vào mua dụng cụ + nguyên liệu tưởng thế là xong ai ngờ mấy lần đầu bánh không cháy cũng bị đặc, xót của tớ quay ra làm món mặn…À cái này có vẻ dễ hơn, nêm nếm tuỳ đầu bếp không cần chi li từng gram như bánh, học hết bí kíp của mẹ tớ quay ra hỏi ông google. Khi đã level up trình nấu ăn tớ mới dám quay lại làm bánh và bh đã khá ổn :D
Theo tớ, nấu ăn cần sự kiên trì thêm một chút khéo tay và quan trọng nhất là niềm đam mê “ Ngon hay không là ở tấm lòng” Tớ lập page này với hi vọng đem lại cho các bạn những công thức nấu ăn đơn giản nhất, những món Việt dành cho bạn đi du học, món Tây cho bạn thích khám phá :-> Nào mời bạn cùng Lanh Lanh lăn vào bếp