Kiều Hạ Vũ

Kiều Hạ Vũ ( ◜‿◝ )♡🌟❤️💛
idol thì yêu đấy
fan thì không 💆🏼

13/07/2025
10/07/2025

🤭

07/05/2025

‼️ THỜI ĐẠI PHONG TUẤN THỪA NHẬN NỘI ĐỊNH PHIÊN VỊ ‼️

07/05/2025 - Một ngày đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của vỏ bọc “công bằng” mà Thời Đại Phong Tuấn cố dựng lên suốt thời gian qua. Công ty chính thức xác nhận: phiên vị của nhóm T.O.P Đăng Lục Thiếu Niên là do nội định, KHÔNG dựa trên vote, KHÔNG phản ánh nhân khí, KHÔNG đại diện thực lực. Một lời thừa nhận muộn màng, nhưng là cái tát vang dội vào toàn bộ trò chơi sắp đặt mà họ áp đặt lên nhóm.

📌 Nguyên văn lời công ty:
“T.O.P Đăng Lục Thiếu Niên không phải một nhóm được xác định thứ tự thành viên dựa trên hình thức bình chọn, vì vậy phiên vị không phản ánh nhân khí của các thành viên khi nhóm được thành lập. Đa số fan đã bày tỏ sự phản đối đối với phương án xếp hạng ban đầu mà công ty công bố. Để nhóm có thể ra mắt thuận lợi, công ty chỉ có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng phiên vị từ thời thực tập sinh, một phương pháp xếp hạng cố định nhận được sự đồng thuận của đa số fan và không có rủi ro về mặt chính sách. Trước khi quyết định thứ tự, công ty đã nhiều lần trao đổi rõ ràng với các đại diện fan rằng: Thứ tự của nhóm T.O.P Đăng Lục Thiếu Niên chỉ quyết định vị trí đứng và thứ tự công bố của nghệ sĩ, không liên quan đến nhân khí, độ phủ sóng sau này hay việc phân chia tài nguyên. Việc chia phần hát, biên đạo vũ đạo, vị trí trên sân khấu,… sẽ được xác định dựa trên nguyên tắc thể hiện tác phẩm một cách tốt nhất.”

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại bóc trần toàn bộ sự thật mà fandom đã gào thét suốt 8 tháng: Tô Tân Hạo đã bị đẩy khỏi vị trí vốn dĩ thuộc về em, chỉ vì những toan tính nội bộ thối nát.

Hãy nhớ lại, trong buổi họp của công ty với tổ số liệu của từng nhà, lúc đó công ty từ chối vote onepick trên cao hội với lí do không hợp với tính minh bạch của nhà nước, công ty cũng xác định rõ ràng sẽ không mở kênh nạp tiền cao hội trước khi ra mắt và sẽ mở lại sau debut 1 - 2 ngày. Do không thể thống nhất phương án chung nên trước mắt tiến hành phương án BÌNH PHIÊN (không xác định phiên vị) .

Tuy nhiên, tháng 9/2024, họ lật mặt. Quyết định duy trì “phiên vị nội định” được công bố - đánh dấu cú sụp đổ vang dội của cái gọi là “trật tự công bằng ” mà Thời Đại Phong Tuấn từng rêu rao. Công ty hoàn toàn đi ngược lại lời hứa, lựa chọn tiếp tục sử dụng phiên vị từ thời thực tập sinh, phớt lờ sự phản đối của đại đa số fan. Điều này có nghĩa là những chỉ số cốt lõi trong ngành giải trí như nhân khí, thực lực, mức độ ảnh hưởng đã bị chính công ty phủ nhận, và từ đó, nhóm T.O.P Đăng lục thiếu niên chính thức bước lên con đường vận hành chưa từng có tiền lệ: nhân khí và phiên vị hoàn toàn đảo ngược, người mạnh nhất bị đẩy về sau cùng.

‼️ Đó là khởi đầu cho một chuỗi chèn ép, gạt bỏ, và thao túng phiên vị suốt từ đó tới nay.

Từ thời điểm debut đến nay, chúng mình đã chứng kiến suốt 8 tháng trời công ty nhắm mắt làm ngơ trước hiện trạng này, để fandom của người mang thực lực và nhân khí Top1 là Tô Tân Hạo bị chèn ép, bị cướp mất vị trí vốn nên thuộc về em. Một đứa trẻ có thực lực Top 1, nhân khí Top 1, người có khả năng hát nhảy vẹn toàn nhất, lại bị công ty đẩy xuống hàng rìa ngoài, không được đứng giữa. Áp dụng phiên vị từ từng bước đi, luôn là người cuối cùng trong tất cả các hoạt động, ô không có che, staff đi kèm không có, chụp ảnh thì đứng rìa, ảnh thumbnail thì luôn bị che mặt. Cái gì cũng sau cùng sau cuối, tới cả vé máy bay cũng áp dụng phiên vị. Ung thư phiên vị ngấm vào tận xương tủy, tới từng tế bào, lan tới từng hơi thở. Đây là sự bất công trần trụi, là bạo lực lạnh từ chính những người có quyền.

Công ty bịt mắt bịt tai, vờ như không thấy. Nhưng sự thật thì không thể che giấu mãi. Nâng đỡ mãi những con người phế vật cuối cùng cũng chẳng thu được cái gì. Mọi chiêu trò “thay luật”, “chèn ép” từ 2020 đến 2025 đều không thể ngăn được em ấy. Cuối cùng, sau nhiều lần tới concert nép sau cánh gà mà nhìn biển đỏ, mà nghe "Tô Tân Hạo C vị", tới mức trong hậu trường cũng nghe thấy, công ty không thể chối bỏ được hiện thực: từ concert đầu tiên với hơn nửa biển đỏ toàn là fan Tô Tân Hạo, đến hot search toàn nền tảng, đến việc được các nhà đài cưng chiều, đến feedback trực tiếp từ nhãn hàng - tất cả đều chỉ rõ Tô Tân Hạo mới là người dẫn đầu thực sự. Tô Tân Hạo và Tín Hiệu Đăng mới là người phát triển vượt bậc, mạnh lên một cách đáng sợ, không gì có thể cản phá.

Vải thưa làm sao che được mắt thánh, con cưng được nâng đỡ cuối cùng càng ngày càng flop, công ty sợ tới mức đến cái ảnh concert chụp với fan cũng không dám đăng lên!

Và cho tới khi con cưng hát dở nhảy tệ đến mức không thể giao nổi thêm part nào, IQ EQ thì kém, nâng đỡ mãi nhưng cuối cùng chỉ thu lại những hotsearch phá hoại dơ bẩn làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng hệ dưỡng thành. Cho tới khi công ty buộc phải thừa nhận một sự thật : T.O.P cần Tô Tân Hạo để cứu vớt danh tiếng nhóm, cần nhiệt của Tô Tân Hạo, cần sự cưng chiều từ các nhà đài dành cho Tô Tân Hạo, cần tài năng của Tô Tân Hạo để gánh vác quảng bá, và cần fan của Tô Tân Hạo để tiếp tục cúng tiền cho công ty. Mãi cho tới khi chạm mặt với hiện thực đó, những lời bao biện kiểu “phiên vị không quan trọng” mới được nhả ra để xoa dịu fandom, nhưng đã quá muộn.

⁉️ Nếu phiên vị không quan trọng, tại sao phải giữ phiên vị từ 5 năm trước?
⁉️ Nếu center hàng thật giá thật, tại sao không dám để em ấy đứng ở giữa?
⁉️ Nếu công bằng , tại sao người mạnh nhất luôn là người bị đẩy lùi sau cùng?
Chúng mình KHÔNG chấp nhận cái gọi là “center trước debut” được dựng lên để lừa fan.
Chúng mình KHÔNG chấp nhận sự bịt miệng bằng cụm từ “đồng thuận của fan” khi fan chưa từng được lựa chọn.
Chúng mình KHÔNG tha thứ cho năm năm vùi dập, cho tất cả những lần đẩy em ấy ra rìa, cắt part, xếp cuối, và biến phiên vị thành thứ gông xiềng hạ thấp nhân khí.

Đã có bao nhiêu lần công ty im lặng, mập mờ, giấu diếm, không mở minh bạch số liệu, không tiếp thu góp ý? Đã có bao nhiêu lần fan bị ép phải chọn trong thế đã rồi? Hôm nay các người nói “không có vote thực tế nên phiên vị không quan trọng”, nhưng không phải vì không thể vote, mà vì chính công ty đã không cho vote. Đến giờ lại đem sự câm lặng ấy ra làm vỏ bọc cho cái gọi là “đồng thuận”? Thật nực cười.

Vậy là 5 năm nâng đỡ những hoàng tử bằng luật chơi giả tạo, rồi sau cùng người duy nhất tự phá khỏi lồng giam, trở thành hắc mã duy nhất lại là Tô Tân Hạo, người bị đì nặng nhất.

Tô Tân Hạo - đứa trẻ đã bị vùi dập 5 năm, người từ đầu tới cuối chưa từng dựa hơi ai, chưa từng giở chiêu trò, chỉ bằng chính năng lực và nhân cách mà từng bước leo lên. Và chính Tín Hiệu Đăng những người luôn ở đây, tin tưởng và dốc toàn bộ sức lực - là nguyên nhân khiến công ty phải bắt đầu cảm thấy lo sợ, cảm thấy quyền lực của mình lung lay. Chúng ta đã đấu tranh không ngừng nghỉ suốt từ ngày debut đến nay, và hôm nay mới chỉ là bước đầu tiên.

Một câu trả lời không thể xoá đi năm năm bất công. Một câu nói “phiên vị không quan trọng” không thể rửa sạch những lần cậu ấy bị đẩy ra rìa, bị cắt line, bị gạt khỏi center.
Tín Hiệu Đăng sẽ không dừng lại, sẽ không buông tay. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

‼️ TÔ TÂN HẠO VĨNH VIỄN KHÔNG PHẢI PHIÊN 5.
‼️ TÔ TÂN HẠO VĨNH VIỄN LÀ CENTER.

6/9/2024, cả Tín Hiệu Đăng và Tô Tân Hạo đều bị dồn đến đường cùng.
7/5/2025, Thời Đại Phong Tuấn chính thức thừa nhận sự chó má mất dạy của mình.
Các bạn tuyệt đối không được quên cái ngày này. Vĩnh viễn không được quên Thời Đại Phong Tuấn đã chèn ép Tô Tân Hạo đến như thế nào. Chúng ta tổn thương 1 thì Tô Tân Hạo tổn thương 100. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ chịu cúi đầu.
Bị dồn đến đường cùng sẽ phản kháng. Chạm đáy sẽ bật lại.
Tín Hiệu Đăng sẽ ở đây, bảo vệ Tô Tân Hạo đến cùng. Các bạn vĩnh viễn không được quên, Tô Tân Hạo không phải phiên 5. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, Tô Tân Hạo mãi mãi không phải ở phiên 5.
Tín Hiệu Đăng ở đây và sẽ tiếp tục đòi quyền lợi liên tục. Không được cạnh tranh công bằng, thì từ giờ trở đi, bọn này sẽ LUÔN LUÔN ĐÒI QUYỀN LỢI CỦA PHIÊN 1. Ngang ngược vậy đó, không chịu cũng phải chịu.

KHÔNG CÓ ĐOÀN GÌ HẾT, Ở ĐÂY CHỈ YÊU MÌNH TÔ TÂN HẠO.

𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐎𝐑 𝐓.𝐎.𝐏 登陆少年 - 苏新皓 ❤️
𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐒𝐔𝐗𝐈𝐍𝐇𝐀𝐎.
_______
-苏新皓
#苏新皓

lêu lêu 😛
26/04/2025

lêu lêu 😛

🍻: "ANH ĐÃ NGỦ VỚI XINLU MÀ. NÊN TÔI NGHĨ CHẮC CẬU TA SẼ KHÔNG GI*T ANH ĐÂU"
🧤: "CHỈ MỘT LẦN THÔI"
🧤: "CHỈ MỘT LẦN"
🧤: "SAU CÁI LÚC EM THẤY ĐÓ, TÔI CHƯA TỪNG ĐỤNG VÀO TÊN ĐÓ NỮA...—KHÔNG, CẢ NHỮNG TÊN KHÁC CŨNG VẬY"
___________________________

MUAHAHAHAHHAHAHAHA CHO CHỪA CÁI TỘI MẤT NẾT

( PASSION CHAP 116 )

đọc ở RIDIBOOK

Novel Chap 128, 129 ở BOMTOON. Vol 5 ep Seringe ở RIDIBOOK

17/04/2025

♡( ◡‿◡ ) ⇗⇗⇗

15/02/2025

🥹🫶🏻❤️

18/01/2025

huhu nhìn mặt nó kìa vừa buồn cười vừa thương 🥺

「𝟸𝟸:𝟻𝟶 - 𝟷𝟸/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻」❛ 他18岁之前的故事今天就已经结束了, 每当他在回想自己的过去的时候,他还是会感到非常非常的幸福, 自己成年之前所拥有的故事是他/她们共同的杰作。其实很早的时候他就在思考和联想一件事请,不知道大家有没...
13/01/2025

「𝟸𝟸:𝟻𝟶 - 𝟷𝟸/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻」
❛ 他18岁之前的故事今天就已经结束了, 每当他在回想自己的过去的时候,他还是会感到非常非常的幸福, 自己成年之前所拥有的故事是他/她们共同的杰作。

其实很早的时候他就在思考和联想一件事请,不知道大家有没有兴趣听一听:

他时常把自己和大家想象成在一个小说的世界里面, 在故事的一开始这个小说的主人公不一定具有所有的能力和智慧, 在小说的续写的过程当中, 不但不断有新的作者加入一起续写和创新这本小说里的人物和故事情节, 而且还有最早的作者和他自己来把控这本小说的世界观和人物设定,不会偏离最初的轨道,维护故事的统一性。

但是他的这本人物小说不同寻常的地方是, 小说里的主人公是真实存在于现实的, 他自己既是这本小说里的主人公 也是这本人物小说的作者之一, 包括他自己在内的所有作者共同见证着他的每一段人生故事和跌宕起伏的命运轨迹。

到今天这本小说的第一大章节就圆满结束了, 即将迎来的是崭新的第二章节, 我想他已经知道他下一步要怎样继续书写这本人物的小说了!

那这部分故事就先讲到这里,谢谢每一位参与创作的“作者”,祝你们晚安!明天太阳升起,故事还会继续。

ps:最后给大家说一下~ 这次的网址链接是属于我的生日企划, 也是我的下一个阶段人生企划的概念(暂时不是一个真实的网站, 不要误会哦哈哈哈哈哈哈) ❜

Nhóc con à em thật sự 18 tuổi rồi. Phải có một tuổi 18 thật đáng nhớ nhé ❤️. 𝓨𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓲𝓷𝓼𝓹𝓲𝓻𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓶𝔂 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓽𝓸 𝓼𝓶𝓲𝓵...
11/01/2025

Nhóc con à em thật sự 18 tuổi rồi. Phải có một tuổi 18 thật đáng nhớ nhé ❤️.
𝓨𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓲𝓷𝓼𝓹𝓲𝓻𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓶𝔂 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓽𝓸 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮.
𝟏𝟕 𝓰𝓸𝓲𝓷 𝓸𝓷 𝟏𝟖

toi sợ rồitoi rén rồi 🥹🫶🏻🐢
09/01/2025

toi sợ rồi
toi rén rồi 🥹🫶🏻🐢

🧣 Blogger: Đêm Hội Weibo cmn náo nhiệt quá!!!!!!!!!!!

Top cmt:

1. Hai thời đại mỹ đế 😭

2. Lãng to gan lên nào. Cho ngồi cùng nhau!!!!!!!!

3. Náo nhiệt ghê.

4. Náo nhiệt quá.

5. Cho ngồi cùng nhau!!!!!!!!!!

6. Quả nhiên vẫn phải là Weibo hahaha.

7. Ngán đường BG rồi, Lãng chơi cái gì khác biệt đê [mặt cờ hó]

💛 vẫn luôn yêu thương mọi người như vậy 🥺
21/12/2024

💛 vẫn luôn yêu thương mọi người như vậy 🥺

[💛]
Trong thời gian ôn thi đại học gấp rút cũng sẽ dành thời gian ra để đến đón sinh nhật cùng đồng đội, vì đường đi bị chặn mà xuống xe chạy bộ suốt một cây số để đến nơi, là một cây số đường núi trong đêm, chạy đến nơi vẫn thở không nổi, hát chúc mừng sinh nhật cũng không thể liền mạch. Thế nhưng lại chỉ vì một tấm hình và những lời bịa đặt vô căn cứ mà bị mắng là giả tạo. Em tốt như thế nào người có lòng sẽ tự hiểu, hy vọng chân tình sẽ đổi lại được chân tình…

Address

Hanoi

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kiều Hạ Vũ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category