16/05/2025
"𝑴𝒆̣ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒐̉ 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛ – 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒆̣ 𝒕𝒂̣𝒎 𝒈𝒂́𝒄 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒊"
Ngày còn son, mẹ cũng từng có ước mơ lớn lao…
Muốn đi khắp thế giới, muốn học thêm thật nhiều thứ, muốn làm việc ở những nơi thật xịn xò, sáng tạo, bận rộn, hào nhoáng.
Muốn đứng trên sân khấu, tự tin chia sẻ những điều mình biết.
Muốn trở thành một người phụ nữ giỏi giang, độc lập và tỏa sáng.
Rồi mẹ có con...
Từ khoảnh khắc ấy, nhịp sống thay đổi
Thay vì dậy sớm makeup đi làm, mẹ dậy để pha sữa, thay bỉm, dỗ con ngủ tiếp
Thay vì hẹn gặp bạn bè, mẹ hẹn hò với… máy giặt và căn bếp nhỏ
Thay vì học thêm kỹ năng mới, mẹ học cách cắt rau củ thành hình dễ thương để con ăn ngon miệng, học nấu một món ăn ngon đủ chất cho con
Có những ngày, mẹ cảm thấy mình “tụt hậu” so với thế giới ngoài kia, thấy các em gen Z làm tốt công việc của mình trước đây hơn mình
Có đôi lúc nhìn lại chính mình trong gương – tóc rối, mắt thâm, quần áo xuề xòa, nhìn bạn bè cùng trang lứa đang ngao du khắp bốn phương, mẹ cũng thấy chạnh lòng lắm…
Nhưng mẹ chưa từng bỏ ước mơ đâu con à
Chỉ là mẹ tạm gác lại một chút thôi, để được đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời quý giá nhất
Mẹ tin, ước mơ vẫn ở đó – chờ mẹ quay lại, mạnh mẽ hơn, hiểu chuyện hơn và yêu đời hơn.
Giờ đây, mỗi lần con ngủ, mẹ lại tranh thủ ngồi xuống viết lại những ý tưởng, tìm tòi một điều gì đó mà mẹ vẫn đang miệt mài đi tìm bấy lâu nay
Một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng hoá ra lại không hề giản đơn chút nào
Là việc mà mẹ có thể làm trong lúc nuôi con, có thể chia sẻ trong hành trình con lớn, và cũng có thể phát triển trong tương lai.
Mẹ hy vọng điều ấy – một ngày nào đó – sẽ có ích cho những bà mẹ khác khi họ biết đến.
Và mẹ chọn cách sống chậm hơn, nhưng sâu hơn.
Chọn cách phát triển bản thân trong vai trò mới – làm mẹ, làm người truyền cảm hứng đầu đời cho con.
Bởi vì, nếu một ngày con hỏi:
“Ước mơ của mẹ là gì?”
Mẹ muốn có thể mỉm cười mà nói:
“Ước mơ của mẹ là vẫn được sống với chính mình – ngay cả khi làm mẹ.”
Gửi đến những người mẹ đang “tạm gác lại ước mơ” – hãy tin rằng:
Mỗi phút giây bạn chăm con, hy sinh, nỗ lực… đều là những bước đệm để quay lại và mạnh mẽ hơn.
Không có giấc mơ nào là quá muộn. Và càng không có người mẹ nào là “lạc hậu” khi đang học cách yêu con và yêu chính mình.
Hành trình khám phá chính mình chỉ vừa mới bắt đầu, mong rằng bản thân sẽ mạnh mẽ bước về phía trước, ngẩng cao đầu mà đi hiên ngang!
Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe nỗi lòng của tui!