15/06/2026
Nước chanh chia sẻ lại cảm xúc hôm offline đầu tiên ở Thành Đô với Hủ Ninh 💛
“Hôm đó mình xem anh ấy tổng duyệt suốt 3 tiếng. Anh ấy luôn đứng trên sân khấu, làm đi làm lại hết lần này đến lần khác. Đèn tắt rồi lại bật, nhạc dừng rồi lại phát. Anh ấy cứ đứng đó, diễn thuyết, điều chỉnh, rồi lại diễn thuyết tiếp.
Khi có lỗi xảy ra, anh ấy quay người lại và nói với tất cả mọi người một câu “xin lỗi”, giọng không lớn, nhưng nghe vào khiến người ta thấy rất căng thẳng.
Không biết nên diễn tả cảm giác đó thế nào, vì mình đã theo dõi rất nhiều nghệ sĩ và cũng từng làm cả hậu trường lẫn sân khấu. Rất hiếm khi thấy một nghệ sĩ ở tầm này lại nói lời xin lỗi như vậy. Nhìn anh ấy từ một người vô danh bỗng chốc nổi tiếng nhưng vẫn luôn giữ được sự chân thành của mình, lúc đó phản ứng đầu tiên của mình là thấy xót xa.
Ngay sau đó mình lại hơi sợ. Lúc đó bên ngoài có nhiều lời bàn tán, mình sợ nếu đăng ra sẽ vô tình gây thêm rắc rối cho anh ấy, nên đã giữ trong lòng đến bây giờ mới nói ra.
Hôm nay đăng lên chỉ muốn nói với mọi người rằng: anh ấy là một người rất đáng để yêu thích, đáng để tất cả mọi người yêu quý. Khiêm tốn, phối hợp, chân thành là bản chất của anh ấy.
Hy vọng mọi người đều có thể trở thành người luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy.”