01/06/2025
Ve sầu xung quanh nhà bạn chắc lại gọi hè inh ỏi rồi nhỉ? - sau thời gian sốc nhiệt khi em Đông ghé thăm anh Hè.
Nếu Xuân mình ngẩn ngơ với hoa mận trắng xóa cả một vùng. Thì Hạ, là những chùm mận trĩu cành, xen lá xanh, đỏ tía và phấn trắng tinh.
Năm nay, hoa mận nở trắng rừng, đến mùa mận cũng sai trĩu cành. Nhưng trước đợt chín cây, mưa bão và mưa đá liên tục, các anh chị vườn đã tưởng thế là xong mùa mận. Mà trộm vía, thân mận lâu lăm, cành lá rắn rỏi, cuống quả chắc vẫn bám trụ. Vậy là chúng mình lại có những quả mận ngon lành.
Năm nay cũng là một năm đặc biệt đối với những quả mận. Chúng nó trải qua đủ thời tiết của 4 mùa. Khi gió lạnh đi qua thì gió Lào lập tức đến, nên dường như vị ngọt được bổ sung.
Có một điều là, mận chính vụ hằng năm trôi qua rất nhanh, chỉ vỏn vẹn hơn một tháng xíu. Với tiêu chí mùa nào thức nấy thì đây chính là thời điểm những quả mận trổ vị ngon nhất. Xin mời các bác rốp rẻng ỏ đơ.
Mận ăn không, ăn cùng muối chấm, ngâm ziệu, ngâm sirô cái chì cũng ngon.
Một phút quảng cáo rằng là, mận vườn anh Khoa - Chiềng Hắc: thịt dày, đỏ tía, 75% ngọt, 25% vẫn có chua thanh dịu dàng hông đanh đá. Vì mấy loại quả hạch khó mà ngọt ngào như đường được. Đặc biệt đây là giống mận quý, róc hạt và nổi tiếng ở Mộc Châu. Được đồng và chăm sóc thuận tự nhiên. Ăn mận ngon nhất là cắn ngập miệng cả quả, nên các cứ yên tâm lấy giấy lau sạch phấn và bụi bám, lộ vỏ mận căng bóng rồi cắn thôi ạ.
Mận tính nóng, mỗi lần ăn các bác bóp miệng xíu nhá, hông lại nở hoa cả mặt thì chít.
Hôm trước mình có nhờ một người bạn sáng tạo món ăn gì đó với mận để đánh bay cái tính nhiệt. Hi vọng bạn sớm tìm ra món ngon.
___
Chạm Mùa
Nông sản vùng cao theo mùa.
Rau - củ - quả cần được đặt trước để trao tay bạn được tươi xanh nhất!