28/03/2026
Nếu quay ngược lại thời gian này một năm trước, em nhất định sẽ không cưới anh.
Thời điểm này của 1 năm trước, mình vẫn ở trong căn phòng của mình, thoải mái và dễ chịu. Chưa bao giờ mình từng nghĩ mình sẽ trải qua những chuyện như trong gần một năm qua, kể từ khi mình lấy chồng. Chồng mình, anh rất tốt, anh luôn cố gắng để tốt với mình nhưng môi trường xung quanh anh, mối quan hệ ruột thịt đối với anh, đối với mình là cảm giác rất tệ. Mình chưa bao giờ nghĩ tới một người áp đặt, độc đoán, bảo thủ, cộc cằn và tư tưởng phụ thuộc lại có mối liên quan đến cuộc đời mình. Nhưng đấy lại là người thân ruột thịt của anh, người mình không bao giờ có thể xây dựng hay vun đắp được một chút tình cảm nào, lại là mẹ chồng mình. Không biết bao nhiêu lần mình nghĩ tới việc muốn quay trở lại cuộc sống độc thân, nghĩ tới việc chỉ cần anh đưa đơn mình sẽ ký ngay để giải thoát khỏi mối quan hệ với mẹ anh, để mình không có liên quan gì với gia đình này. Nhưng mình lại thương anh, thương nỗ lực trở thành một người tử tế và phấn đấu, một người mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh yên bình và hạnh phúc, một người có tự trọng, chăm chỉ không muốn bám víu vào thừa tự để loanh quanh trong vòng tròn lười biếng, báo đời, ăn dần ăn mòn đất đai ông bà để lại. Anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn nhiều, được nhẹ nhàng, được tôn trọng và công nhận. Mình chỉ không biết mình có thể chịu được đến khi nào, để đồng hành được với anh.