14/06/2025
"Mỗi người đều phải tìm ra Übermensch của riêng mình.” (idol G-Dragon của ad bảo thế)
“Übermensch” (trong tiếng Việt gọi là “Siêu nhân”) là một khái niệm triết học của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche. “Übermensch” không đơn thuần là người có sức mạnh phi thường, không phải người có năng lực siêu nhiên như Marvel hay các Super sentai, cũng không phải là kẻ thống trị người khác bằng sự tàn bạo. Đó là hình mẫu con người vượt lên trên những giới hạn của bản thân, không bị giới hạn, phụ thuộc vào những quan niệm cũ hay đạo đức, tôn giáo mà tự định nghĩa sự tồn tại và giá trị của mình. Họ chấp nhận đau khổ là một phần tất yếu để đạt đến sự vĩ đại.
Nietzsche cho rằng động lực lớn nhất của con người không phải là sinh tồn, mà là ý chí muốn vươn lên khẳng định bản thân. Dễ thấy một khía cạnh nhỏ của Übermensch theo tinh thần của Nietzsche trong Captain Tsubasa là Misugi Jun. Một thiên tài điển trai, toàn diện nhưng mang trong mình căn bệnh tim quái gở. Giống như anti Jun nói, bị bệnh tim không phù hợp với việc chơi bóng đá - bộ môn thể thao cần không ngại va chạm. Chính Jun cũng bị giới hạn thời gian ra sân để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng rồi từ trận bán kết với Nankatsu khi còn học tiểu học tới những trận đấu sau này, Jun với tinh thần kiên cường, ý chí mạnh mẽ đã vượt qua giới hạn của bản thân, tiếp tục đứng trên sân cỏ trong trận đấu với Toho, đứng bên cạnh những Tsubasa, Misaki, Hyuga trên chiến trường thế giới. Đó là cách Jun tự định nghĩa giá trị và sự tồn tại của mình trong nền bóng đá Nhật Bản.
Jun không có siêu năng lực, không phải “siêu nhân” như trong những bộ phim mà chỉ là một con người với khát vọng lớn bị ràng buộc, bị giới hạn bởi bệnh tật. Là tự Jun vượt qua chính mình, vượt qua những rào cản, tự đặt ra con đường cho chính mình. “Ý chí quyền lực” của Jun không phải là làm kẻ thống trị kẻ yếu, đó là ý chí khẳng định bản thân, là sự tự chủ, vượt lên chính mình.
Trở thành Übermensch không hề dễ, đó là cảnh giới con người đạt được với một sức mạnh tinh thần lớn, một khả năng bỏ lại hết tất cả những quan điểm, chuẩn mực của xã hội để tự do hoàn toàn. Vậy nên mình mới nói Misugi Jun thể hiện “1 khía cạnh nhỏ của Übermensch” bởi những khía cạnh khác không được thể hiện rõ trong tác phẩm, Jun có bỏ qua chuẩn mực của xã hội cũ không, có thể không cần niềm tin cũ mà vẫn tạo ra giá trị được cho mình hay không. Nhưng chúng ta cũng có thể xem ảnh là 1 Übermensch truyền cảm hứng, truyền động lực hay là một liều thuốc chữa lành.
--------------------------------------------------------------------------
👑 BÀI VIẾT CHỈ LÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN, MỌI NGƯỜI NHÌN NHẬN JUN THẾ NÀO LÀ TÙY MỖI NGƯỜI
👑 NGHIÊM CẤM CÔNG KÍCH NHÂN VẬT