1 tỷ lý do để sống tiếp

1 tỷ lý do để sống tiếp Khi tôi muốn ngoẻo, cuộc đời lại ném cho tôi vô vàn lý do để sống

06/12/2025

Phải đến lúc chứng kiến người ấy đứng trên bờ vực thẳm, chúng ta mới hoảng loạn xin họ đừng rời đi

Phải đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta mới biết trân trọng.

Hôm nọ người thân yêu của tôi say rượu, nói với tôi vài câu thế này:"Muốn sống thì phải ngoan""Muốn sống thì phải học".....
25/10/2025

Hôm nọ người thân yêu của tôi say rượu, nói với tôi vài câu thế này:

"Muốn sống thì phải ngoan"

"Muốn sống thì phải học"..
"Chúng nó khốn nạn lắm đấy, chúng nó chỉ rình những lúc đời tao sa lầy là chúng nó hả hê"
..
Tôi nghe cũng nhiều, nhưng chưa lần nào thực sự để nó vào đầu. Tối hôm đó không ngủ được, nằm sắp xếp lại vài suy nghĩ, nhìn nhận lại vài con người, cũng gật gù vài cái khi ngộ ra điều gì đó. Muốn sống, tôi phải trải qua nhiều điều khốn nạn nữa trong đời, ai chẳng vậy. Những điều khốn nạn ấy dạy tôi, dạy bạn, để chúng ta bớt ngây ngô.

Tôi còn muốn sống, tôi còn sức nên tôi muốn sống. Tiếp tục ngẫm nghĩ về những lời chửi rủa của người thân yêu trong cơn say hôm ấy, tôi mơ hồ nhận ra thời gian qua họ đã già đi rất nhiều, cả tôi. Già về tâm hồn, rồi mới đến thể xác. Trong ánh mắt của mỗi người chúng tôi không còn lấp lánh những ánh sao nữa, chỉ thăm thẳm sâu và rất mực tối tăm.

Và rồi từ bao giờ, tôi đã bước chân đi đến những ngày gian khó trong đời tôi.

00:05

1 tỷ lý do để sống tiếp

Dỗi người yêu nhưng không muốn nói cho ổng biết là mình đang dỗi nên gửi tạm tấm ảnh này.Và ổng thực sự méo hiểu tôi gửi...
08/08/2025

Dỗi người yêu nhưng không muốn nói cho ổng biết là mình đang dỗi nên gửi tạm tấm ảnh này.

Và ổng thực sự méo hiểu tôi gửi z để làm gì. Thôi chắc có mình tôi hiểu thôi.

1 tỷ lý do để sống tiếp

Tôi nhận ra mình được tự do tung tăng đi lại thì vẫn sướng, ít nhất là hơn con tró này.Chả là nay đi ngồi cà hê học bài ...
04/08/2025

Tôi nhận ra mình được tự do tung tăng đi lại thì vẫn sướng, ít nhất là hơn con tró này.

Chả là nay đi ngồi cà hê học bài nhưng chả học, ngồi nói chuyện với con bạn về tương lai thấy sao mà mịt mờ quá. Đang chán lắm luôn cảm thấy bí bách con người thì quay ra thấy em tró này sủa liên tục. Nếu nó biết nói thì chắc nó sẽ bảo:

"Moẹ cha cm sướng không biết hưởng, đầy người ngoài kia còn khổ hơn. Nếu so với một con chó như ta thì cm lại càng sướng, ít nhất còn được thả..."

Ờ ít nhất còn được thả :v . Làm gì cứ phải ủ rũ một chỗ nghĩ về tương lai, vẫn còn tay còn chân, chỉ thiếu mỗi ý chí thôi đấy. Chả việc gì phải lo sợ, cứ chill chill mà bước tiếp, nào thích thì chạy, không bị nhốt mà!

1 tỷ lý do để sống tiếp

Lên sân thượng phơi quần áo chẳng may rơi 1 cái quần lót vào vại nước bẩn, bực mình suốt mấy phút phơi đồ.Phơi đến chiếc...
01/08/2025

Lên sân thượng phơi quần áo chẳng may rơi 1 cái quần lót vào vại nước bẩn, bực mình suốt mấy phút phơi đồ.

Phơi đến chiếc cuối cùng thì thấy tờ 20k của ai thơm thơm mùi nước giặt, thế là quên hết bực tức ban nãy. Quần bẩn thì giặt mẻ sau, quan trọng là hôm nay được thưởng 2 chục đi trà đá hướng dương rồi.

Vui vẻ.

1 tỷ lý do để sống tiếp

Lượn vào tttm hưởng ké điều hoà cho mát, tôi thấy có cặp đôi đang loay hoay gắp gấu. Gắp chừng 3 4 lần không được nhưng ...
01/08/2025

Lượn vào tttm hưởng ké điều hoà cho mát, tôi thấy có cặp đôi đang loay hoay gắp gấu. Gắp chừng 3 4 lần không được nhưng bạn nam vẫn muốn thử thêm, nốt lần thứ 5 cũng vẫn trượt.

Lúc đó tôi cũng bứt rứt cả người vì đã lỡ xem họ gắp rồi mà lại trượt hết thế này khó chịu kinh khủng. Ô thế mà cứ như họ nghe thấy tiếng lòng của tôi, họ quay lại và nhét xu thêm lần nữa, nhưng lần này là bạn nữ gắp.

Đúng như những gì tôi mong đợi, bạn nữ lần này gắp thành công. Cặp đôi nhảy cẫng lên vui mừng trông đáng yêu lắm, tôi cũng vui cũng nhảy lên nhưng là một mình 🤡. Vậy thôi chứ tâm trạng tôi lúc ấy tốt thật, cảm giác như này là đủ để vui vẻ một ngày rồi!

1 tỷ lý do để sống tiếp

Đang buồn rầu quá thể vì công việc không như mong muốn, tôi quên mất luôn hôm nay là sinh nhật của mình..Vốn dĩ nếu có n...
31/07/2025

Đang buồn rầu quá thể vì công việc không như mong muốn, tôi quên mất luôn hôm nay là sinh nhật của mình..

Vốn dĩ nếu có nhớ tôi cũng chả buồn để tâm nữa vì mọi thứ đang quá rối ren. Thế nhưng, chiếc bánh kem xấu xí này dường như đã vực dậy tinh thần của tôi một cách quái lạ mà đến chính tôi cũng không ngờ 🤡. Ừ bởi vì nó quá vô tri và xấu nên tôi đã bật cười sau không biết bao lâu cái mồm luôn ngậm chặt.

Mọi thứ cũng đơn giản thôi, chiếc bánh xấu xí với đống nến lộn xộn này cũng có thể được chọn mua và ăn vẫn ngon lành cơ mà. Đống lộn xộn của tôi cũng sẽ được giải quyết gọn chỉ cần tôi cứ làm và làm với tâm thế chill nhất có thể.

Và tôi đã phấn chấn hơn nhiều sau khi thổi bánh và đớp hết nó. Biết ơn lũ bạn của tôi và cô làm bánh nhiều.

Cứ vậy tôi lại muốn sống, sống để thổi thêm thật nhiều chiếc bánh vô tri nữa!

1 tỷ lý do để sống tiếp

Address

Cầu Giấy
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 1 tỷ lý do để sống tiếp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category