27/04/2026
🌳 “Trên thực tế, nơi hành tinh hoàng tử bé sống cũng như tất cả những hành tinh khác, đều có cả cây xấu lẫn cây tốt. Nhưng các hạt giống thì chẳng nhìn thấy được, chúng ngủ vùi trong lòng đất cho đến khi một số trong chúng đột nhiên hứng lên muốn tỉnh dậy. Vậy là nó vươn vai và thoạt đầu... chỉ rụt rè nhú lên một cái đọt nhỏ vô hại sinh sản hướng về phía mặt trời. Nếu đó là một mầm củ cải hoặc mầm hoa hồng thì ta cứ mặc nó mọc thế nào tùy ý. Nhưng nếu là một cây xấu thì phải nhổ ngay lập tức khi nhận dạng được nó.
Có lẽ hiện giờ, những hạt giống xấu xa trên hành tinh của hoàng tử bé chính là hạt bao báp. Chúng có mặt nhan nhản khắp nơi. Mà một cây bao báp, nếu  như ta để ý quá muộn thì sẽ không bao giờ loại bỏ được nó đi. Nó sẽ bành trướng, thậm chí còn đâm rễ cho thủng luôn cả hành tinh. Nếu hành tinh quá bé còn lũ bao báp lại quá nhiều, có thể chúng sẽ làm hành tinh vỡ vụn.”
🥀🥀🥀 🥀🥀🥀