16/04/2025
| Hạ vắng |
Lại một lần nữa, chúng mình phải nói lời chia tay với một thành viên trong lớp.
3 năm gắn bó, đồng hành cùng nhau trưởng thành. 3 năm tưởng chừng như rất dài mà chỉ như cơn mưa rào giữa mùa hè oi ả. Tưởng chừng như 48 mảnh ghép sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau băng qua những cột mốc, ngưỡng cửa quan trọng cuối cùng của cấp ba tại “toản”.
Vậy mà giờ đây, khi những bài toán còn chưa giải xong, những bài văn còn chưa kịp viết hết kết bài, chưa kịp cùng nhau chứng kiến mùa phượng cuối cùng tại “ toản” nở rực mà giờ chúng mình phải vội vàng từ biệt nhau cả nửa vòng Trái Đất. Giây phút đó, chúng mình càng thêm yêu và trân trọng những khoảnh khắc còn được ngồi trên ghế nhà trường cùng với nhau hơn hơn nữa.
Chúng mình đã khóc. Đó là giọt nước mắt của tình bạn, là sự tiếc nuối vì không biết bao giờ chúng mình có thể gặp nhau, tụ họp và có những giây phút hồn nhiên như vậy, tiếc nuối vì những ngày bên nhau giờ chỉ còn trong kí ức. Nhưng đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì bạn đã có một hành trình mới với tương lai tươi sáng và cơ hội học tập tốt hơn ở nơi nước ngoài.
Tạm biệt Ngọc Hạ - ánh nắng rực rỡ đầy ấm áp của tổ 4 và cả 12C8.