24/07/2024
DƯỠNG PHỤ GIUSE CHẲNG CÓ CON
I- Lời dẫn nhập
Sáng nay, được Thân Hữu Dung Vu Anh khuyến khích và hỏi làm sao để Mẹ Maria ban thêm nhiều Ơn Lành cho mình, tôi phúc đáp: ''Cứ nhõng nhẽo với Ngài, nhất là ca tụng Ngài là Thánh Mẫu Đồng Trinh trọn đời.''
Thân Hữu ấy còn cho biết rằng Thánh Giuse cũng ban nhiều Ơn Lành cho vợ-chồng Anh ta, khiến tôi nghĩ đến Dưỡng Phụ của Chúa Cứu Thế và tái chứng minh rằng Ngài không có con!
II- Mẹ dạy tôi đọc Gia Phả của Chúa Giêsu như sau:
A- Nơi Matth.1,2, có các chữ: ''và các em của ông Giuđa!'' và nơi Matth.1,11, có các chữ: ''và các em của ông Giôkhônia!''
B- Nhưng, nơi Matth.1,16: ''Giacop sinh Giuse, chồng của Maria, bởi Bà ấy, Giêsu sinh ra, được gọi là Kitô.''
C- Như vậy, rõ hơn ban ngày rực nắng, nơi Matth.1,16, không hề có các chữ ''và các em của Ngài!'', tức là Chúa Giêsu!
D- Nếu Dưỡng Phụ Giuse có con trai thì Thánh Matthêô không thể loại bỏ ''các em của Chúa Giêsu ra khỏi Gia Phả tối quan trọng của Ngài dù họ là em-cùng-Cha-khác-Mẹ!
III- Kết luận
A- Từ khi được Mẹ ''khai tâm'', tôi tự nhủ rằng Ngài cũng dạy tôi: ''Trong dấu chỉ này, con sẽ chiến thắng!'' (In Hoc Signo Vinces) đó là Matth.1,16!
B- Thấy tôi giữa đường, nhiều nhóm (không tin rằng Mẹ trọn đời đồng trinh) chẳng còn tỏ ra ''hiếu khách'' như trước! Con lạy cám Ơn Thánh Gia vô
Đaminh Phan văn Phước
St.