13/06/2024
🖕🏻🤧
BRIGHT XIN LỖI VÌ ĐÃ HÁT KHÔNG TỐT, KHẲNG ĐỊNH SẼ TIẾP TỤC CA HÁT
Nhạc hội The Kingdoms Concert với sự tham gia của 4 nghệ sĩ Nont Thanont, Bright Vachirawit, The Toys và Jeff Satur đã kết thúc vào ngày 2/6 vừa qua.
Sau khi concert kết thúc, đã có nhiều ý kiến phê bình rằng Bright Vachirawit hát lạc tông và thậm chí là hát sai lời bài hát ở một số đoạn.
Bản thân Bright cũng đã có lời giãi bày ở cuối concert rằng: "Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn thật đỉnh. Nếu mình có hát sai ở đâu thì cho mình xin lỗi. Mình thực sự đã cố gắng hết sức. Xin lỗi vì đã khiến ai đó mất thời gian nhưng mình sẽ tiếp tục ca hát, hãy ủng hộ mình nhé."
Nhiều ý kiến cho rằng Bright nên rèn luyện lại kỹ năng hát của bản thân và chuẩn bị kỹ càng hơn. Đọc thêm ý kiến của cư dân mạng ở dưới nhé.
🚨 Bình luận trên mxh X:
♦ Ban đầu còn nghĩ chắc chỉ hát "bất ổn" một bài thôi, nhưng khi nghe dần dần đến Ping (Tựa Vào), Sorn (Mai) Ha (Ghost), Salakjit (Khắc Ghi Trong Tim)... Giọng quả thật là không được mà, cứ như thể tiếng bị giữ lại ở trong cổ họng vậy. Vừa nghe mà vừa nín thở theo đến suýt ngất. Biết là cậu đã cố gắng rồi, cậu làm việc chăm chỉ đấy. Cơ hội tốt, sân khấu tốt thế này luôn tìm đến Bright, nhưng khán giả họ cũng muốn nhận lại những thứ tốt giống vậy.
♦ Không, cơ mà... giọng hát không hay, lạc tông, so với 3 người kia không bằng thì còn hiểu được. Nhưng mà đến lời bài hát cũng sai luôn. Cậu không luyện tập chút nào sao? =))) Nói gì thì nói phải trách người nhận việc nhé. Quản lý nên cân nhắc được rồi đấy, rằng công việc thế này không hợp với cậu ấy.
♦ Câu hỏi đặt ra ở đây là sao cậu ta có thể đứng ở chỗ đó được vậy?
♦ Gửi những ai không đồng tình:
Các bạn fan nên nhắn nhủ và nhắc nhở nghệ sĩ của mình. Thế này thì thật không thể chấp nhận. Giọng hát không tới, mỗi người một tông. Này, hát được không có nghĩa là hát hay nhé.
♦ Không biết phải mình tôi nghĩ thế không nữa. Lúc đầu nghe 3 người kia hát thì tai như được dát vàng ấy, đến lượt B hát liền liên tưởng đến đám bạn đi hát karaoke. Vừa lạc tông vừa sai lời nữa chứ.
♦ Ôi trời, không phải anti nhé, thậm chí còn theo dõi Bright nữa ấy. Nhưng thế này thì thật sự không được. Cảm thấy tiếc cho mấy bạn đã mua vé đi xem vì muốn được thưởng thức màn trình diễn chất lượng. Cái này quả thật phá hỏng tâm trạng mà.
♦ Tôi thừa nhận khả năng của Bright nhé. Cậu ấy rất thông minh và tiến xa trong sự nghiệp. Nhưng... cậu không cần phải tỏa sáng ở nơi mình không chuyên, không nhất thiết phải giỏi mọi thứ. 3 người kia, chất giọng rất nội lực, người sinh ra để ca hát. Cậu cũng giỏi đấy, nhưng không có chất giọng, không dành cho ca hát.
P/s: Đến giờ tôi vẫn dùng bài hát của cậu đặt làm chuông báo thức đây.
♦ Chắc là không có tập luyện. Nếu chưa sẵn sàng thì hãy để người khác đi. Thật thiếu chuyên nghiệp. Đi mà hát đăng lên Youtube ấy... Nghiệp dư.
♦ Nên làm những gì phù hợp với bản thân ấy. Có quyết tâm là tốt nhưng phải dựa trên sự thật. Không phải cứ cắm đầu làm việc mà mình không giỏi, vậy là không được. Mà dù được thì cũng không nên để ảnh hưởng đến cái tổng thể đang đẹp như thế. Ủng hộ tinh thần cậu trong việc cải thiện kỹ năng hát và nhớ lời. Người nhận việc cho cũng đừng chỉ biết mỗi việc nhận thôi, phải cân nhắc xem có đủ thời gian để luyện tập không nữa.
♦ Hát tệ thì chính là hát tệ. Nên lắng nghe ý kiến của fan những người khác nữa vì họ đến đó là để thưởng thức ca sĩ yêu thích của họ hát. Phải nói là thất bại. Nếu fan yêu quý cậu ấy thì hãy bảo cậu ấy lo phát triển bản thân đi, đừng có tâng bốc đến mắt mù tai điếc. Cứ thử nghĩ đến một người ở đẳng cấp thế giới rồi trình diễn kiểu này, có phải giống như đang không tôn trọng người bỏ tiền ra mua vé không.
♦ Nói thật thì Bright có chất giọng ổn đấy, nhưng phải luyện tập nhiều vào. Muốn giỏi trong lĩnh vực âm nhạc thì phải tập luyện rất nhiềuuuuu. Bởi vì đã là ca sĩ thì phải biết hát.
♦ Lúc công bố đội hình, thời gian đã muốn "tan vỡ" rồi. Nhưng điều khiến tôi "vỡ tan nát" luôn đó là thấy fan cậu ấy đem lượt follow IG ra để biện hộ rằng số lượt tương tác của một mình cậu bằng 3 người kia cộng lại. Rồi đến ngày hôm nay thì sao? Ôm chỗ tương tác đó của họ mà "vút bay" một mình luôn. Dù các bạn có tấn công tôi tới tấp. Giờ thì đã hiểu "Xếp người vào đúng chỗ, đúng vị trí" là thế nào chưa?
🚨 Bình luận trên pantip:
♦ Mình cảm thấy Jeff, Nanont, The Toys thực sự là "king" còn như Bright có lẽ là lạ sân khấu (nhưng không phải đâu nhỉ, nghệ sĩ tầm cỡ quốc gia cơ mà). Do cậu ấy ít thời gian tập luyện, không tự tin hay con đường này thực sự không hợp với cậu ấy? Mình không muốn phán xét. Như sự kiện lần này có lẽ chính là bài học rằng cậu ấy nên chọn lọc sự kiện hoặc là lập kế hoạch tập luyện nhiều hơn hoặc là nên luyện tập trong phòng tập nhiều hơn, hoặc là xin bạn bè nhận xét cho nữa.
Vì bạn bè quanh Bright có rất nhiều người là ca sĩ, chưa kể Nene cũng hát hay mà (mình kêu không muốn phán xét nhưng mà gõ ra nhiều suy nghĩ quá hahahaha). Cá nhân mình nghĩ Bright có thể làm tốt hơn thế này.
Trong suy nghĩ của mình thì người nên tham gia King sẽ có Billkin. Mình cũng thầm thắc mắc tại sao nhà sản xuất không chọn Billkin. Hay là do Bright có fan đông hơn (đoán thôi). Trên X có nhiều người bảo Billkin hát cũng không tới, nhưng mình cho rằng chắc chắn hát tốt hơn Bright.
Nhưng đồng nghiệp hát chung đều rất tốt, cổ vũ Bright trong khi biết rõ Bright cũng sai sót. Bright cũng nhận thức rõ về bản thân. Nếu Bright có concert tiếp theo, hy vọng là sẽ thấy Bright hát hay hơn nhé.
♦ Đẹp trai thì làm gì cũng không sai nhé. Đã bao nhiêu lần có tin tức kiểu thế này rồi, cuối cùng đều kết thúc êm xuôi cả. 🙄
♦ Bright nên quay lại đóng series Y (BL) thôi. Hợp nhất rồi.
♦ Thay Bright thành Joey Phuwasit hay Nunew là hoàn hảo rồi. 2 người này hát live cực tốt.
♦ Người thứ 4 đổi thành Kem hay Bos Chanakan thì hợp hơn đấy.
♦ Người còn lại mà là Tom Isara thì được nghe sướng tai cả nhạc hội rồi.
♦ Đây không phải là lần đầu tiên ấy, Bright. Có đôi khi... thứ gì đã không phải rồi thì đừng cố làm chi. Ai muốn nghe (hát) tiếp thì cứ nghe, đây không nghe nữa +1.
♦ Lỗi ở người tổ chức à. 3 người kia thì như "thánh" ấy, cứ như đem Bright lên sân khấu h.à.n.h q.u.y.ế.t vậy. Hát một mình thì còn đỡ nhưng đây lại có người để so sánh mà kỹ năng còn vượt trội nữa. Thấy thương thật.
♦ Được thôi, nhưng đừng thường quá nhé.
♦ Lại nữa à 🤔
♦ Nếu là concert solo thì chả ai nói gì, nhưng đây là nhạc hội chung. Fan của người khác phải chịu nghe cậu hát lạc tông chỉ vì cậu thích ca hát sao?
♦ Không nổi thì đừng cố. Đi tập luyện để hát cho hay đã rồi hẳn nhận các sự kiện ca hát thì tốt hơn đấy. Bởi vì chuyện như thế này không phải mới xảy ra lần đầu.
Tự hỏi không biết lúc tập luyện ra sao mà lên sân khấu lại thành ra như thế. Họ không so tông với nhau à? Không có ai nói là ai hát chỏi với ai à?
♦ Nếu đã nhận việc thì phải chịu trách nhiệm với công việc đó. Nếu chuyên nghiệp thì cần luyện tập nhiều vào. Không thì hãy lựa chọn những việc nào phù hợp với bản thân ấy.
♦ Tại sao phải là Bright? Vì người ta bán vé live stream cho quốc tế nữa. Hay hay không thì cũng có tour nước ngoài nữa rồi. (Solo Concer - Birght's Home Party in Japan)
-------------
Bài viết do admin LBXR tổng hợp và dịch lại, mong các bạn tôn trọng công sức admin. Vui lòng đừng mang ra ngoài, nếu yêu thích bạn hãy chia sẻ và dẫn nguồn đầy đủ. Cảm ơn các bạn.