22/05/2024
[ TỔNG KẾT 2023-2024 ]
Vậy là đã chính thức khép lại một năm học nữa của B12. Và người đồng hành trong xuyên suốt khoảng thời gian này với B12 không ai khác là cô Mai Sương. Sau hôm nay có thể lớp sẽ không còn được nghe cô giảng bài, nghe cô nhắc nhở, nghe cô khen thưởng cũng như là nghe cô la mắng. Đối với tụi em để vẽ lên một kỉ niệm đẹp như thế này thì không thể thiếu cô. Tụi em, những đứa học sinh quậy phá, báo cô từ lần này đến lần khác, nhiều lúc làm cô bất lực hay buồn nhiều chút. Tuy nhiên, có một sự thật là tụi em chỉ là quá vô tư thoi ạ, ai trong tụi em cũng muốn được hết mình cũng như sống trọn vẹn từng giây phút quý giá. Có thể thấy một năm thoáng chốc trôi quá rất nhanh và tụi em muốn nói rằng B12 yêu cô nhiều lắm. Cô lo sợ cô sẽ không được yêu quý như gvcn trước của tụi em nhưng thật sự dù thế nào thì tụi em luôn trân trọng và biết ơn những gì cô mang lại cho lớp. Cảm ơn cô đã luôn lắng nghe, dạy bảo tụi em nên người, chăm lo và đồng hành cùng B12 đến tận ngày hôm nay. B12 chúc cô Sương luôn luôn tươi trẻ, xinh đẹp và ngày càng thành công hơn nữa. Chúc cô có nhiều sức khoẻ để đón tiếp những lứa học trò sau, đố cô tìm được lớp nào như lớp em nhé!❤️
Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các gvbm yêu quý đã giảng dạy chúng em trong năm nay ạ. Dù ít hay nhiều thì các thầy cô đã cho chúng em những bài học quý báu và hỗ trợ nhiệt tình cho lớp. Chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều điều tốt lành.
Cuối cùng, không thể bỏ qua những mảnh ghép cực kì quan trọng của B12. 47 thành viên từ năm ngoái tới năm nay không ngừng nỗ lực trong học tập, phong trào để mang lại nhiều giải thưởng cho tập thể. Ở đây, chúng ta cùng nhau và có nhau. Điều đáng tự hào là mọi người vẫn nhiệt huyết như thế, vẫn luôn vui như ngày đầu. Quậy được, phá được nhưng thi đua được. Không biết năm sau sẽ ra sao, nhưng hiện tại chúng ta đã làm rất tốt những điều chúng ta mong muốn. Hi vọng rằng cái tinh thần này vẫn còn mãi cho đến năm tiếp theo, năm học cuối đầy gian nan và khó khăn. Dù thế nào thì B12 vẫn là một, một gia đình, một tình yêu. Chúc cho tất cả các bạn của lớp mình sẽ có một năm 12 rực rỡ, bỏ qua mọi điều tiếc nuối mà cố gắng hơn nữa cho những mục tiêu phía trước.
Cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì tất cả!