08/10/2023
NGHỆ THUẬT ĐỔ LỖI.
Chúng ta khi mới vừa sinh ra đã được đặt cho cái tên là “Con Người”. Hai từ này được hiểu nôm na như: “Con Người” có hai phần, phần Con và phần Người.
Phần Con: Là hành động và suy nghĩ theo bản năng, không suy tính hậu quả. Hành động giống như một động vật cấp thấp.
Phần Người: Là sự ưu ái của tạo hóa ban cho, nhờ phần Người này mà chúng ta hành động và suy nghĩ khác đi, khắc chế những hành vi không đúng của phần Con. Giúp ta cư xử đúng mực. Đây cũng là yếu tố phân chia giống loài biến chúng ta thành động vật bậc cao.
Nhưng xã hội bây giờ càng phát triển, cuộc sống vật chất càng tốt hơn, thì Con Người lại có xu hướng mất tính “Người”. Thời kì được ví như “mạt pháp”.
Tưởng chừng như vô lý nhưng nó hợp lý vô cùng. Khi ta sống dài trong sung túc và hưởng thụ, không “ tu thân” chỉ biết yêu chiều dục vọng thì lâu dần tính cách và khắc chế sẽ bị suy thoái.
Những hậu quả xảy ra trong thời gian gần đây cũng là một minh chứng. Nhưng có phải những điều tồi tệ ấy bản thân mỗi người mình đều đổ lỗi cho thiên tai, cho người khác hoặc buồn cười hơn là do “ông trời” phải không. Thương giùm “ông trời” ngồi không cũng dính đạn.
Hầu hết những hành động hay suy nghĩ đều tạo ra một dạng năng lượng nó sẽ chuyển hóa và tác động trực tiếp. Những gì xảy ra ngỡ không phải do lỗi của chúng ta nhưng không hề, chúng ta cũng góp một phần vào đó đấy.
Nên:
Khi một việc xảy ra ta không thể chỉ nghĩ là do người này người nọ gây ra cho mình. Vì đâu đó trong quá trình dẫn đến kết quả ấy là do bản thân ta đó.
Vì sao ta thất bại trong cuộc sống chúng ta sẽ có xu hướng:
- Do ba mẹ không để tài sản cho mình, nhà mình nghèo: Nhà giàu thì chúng ta thuận lợi hơn nhiều nhưng không có nghĩa là tất cả.
- Do xã hội này đang khó khăn kinh tế lao dốc: Có rất nhiều người tận dụng tốt mà trở thành người giàu mới.
- Do bạn bè không giúp đỡ: Không được giúp là do chúng ta sống lỗi với bạn bè đấy. Chứ có những người bạn rất tốt.
- Do đồng nghiệp gây khó khăn, hãm hại: Đừng khoe khoang, khoe mẽ, vì xã hội này có rất nhiều người ganh tị với người khác, đừng tạo cho họ sinh khởi sân si. Bản thân phải "giỏi không kiêu" nhưng không được nhu nhược.
- Do người A người B người C phản bội: Niềm tin, hay tri kỷ không phải dành cho bất cứ ai được, vì xã hội phải có người này người kia. Giống như chơi cờ vậy khi có công thì phải có thủ. Nên tự bảo vệ bản thân mình phần nào đó để không rơi xuống vực.
Nên làm ơn dừng lại đi. Không vì ai cả, vì bản thân mình đây này. Khi xảy ra bản thân phải quán xét lại chính mình trước xem mình đã làm những gì để chịu hậu quả như thế. Tiền đề là bản thân rồi mới tới yếu tố bên ngoài. Như thế mới đánh giá được thực tế xảy ra như thế nào? Chính ta mới tốt lên được. Ai cũng có sai lầm “không có một bông tuyết nào trong sạch cả” nên đừng có sợ.
Câu nói muôn thuở đúng “TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN”
Nên khi chuyện gì xảy ra có người chỉ trích tôi, tôi chỉ cười với người đó. Vì tôi biết bản thân tôi có phần không đúng, mình nên vui vẻ chấp nhận và sửa đổi để tốt hơn thôi. Vì tôi cũng có nhiều điều sai mà.
NGHỆ THUẬT ĐỔ LỖI LÀ HÃY ĐỔ LÊN BẢN THÂN TRƯỚC.
Hạt Dinh Dưỡng Organic Tổng Kho TTH
Lười Ri Viu