20/03/2026
Mình ấp ủ giấc mơ về một cửa hàng bán tất cả những món mình dùng trong nhà từ rất lâu, chắc phải hơn 10 năm, và chỉ thực sự bắt đầu công việc này 4 năm nay.
Chừng đó thời gian buôn bán với hàng nghìn khách hàng, hàng nghìn câu chuyện, có cả niềm vui có sự tức giận, có nỗi tủi thân, có sự mãn nguyện...
Hàng năm, thời điểm 3 tháng đầu năm luôn là thời gian để mình rà soát lại danh mục nhà cung cấp cũ, đi thăm họ nếu có thể, tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp mới, sử dụng thử sản phẩm, thay đổi quy cách đóng gói, làm mới bao bì, làm thêm tờ rơi hướng dẫn sử dụng... Nhìn vậy thôi chứ khối lượng công việc của một người bán hàng nhỏ lẻ tỉ mẩn mỗi ngày rất nhiều, và nếu không dành 100% năng lượng cho công việc của mình thì rất ít người trụ lại được với con đường này.
Hôm nay là tiết Xuân Phân, là ngày Quốc tế hạnh phúc, là thời điểm bắt đầu một vòng tròn hoàng đạo mới mỗi năm, một mùa mới thực sự đã bắt đầu, một năm mới theo lịch chiêm tinh đã sang trang, từ cửa hàng nhỏ này, với tất cả sự tận tâm và yêu quý công việc, mình chúc các bạn một năm mới nhiều may mắn và phước lành.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình đi qua những năm tháng cũ, mong được nắm tay bạn đi tiếp trên quãng đường phía trước. Vì mình còn rất nhiều điều hay ho sắp giới thiệu đến bạn đó. :)