04/08/2026
Hét ca nông của nhà Ím ịm ìm im, do tui tự si đón - Part 1.
1. Anh Lợi không biết chụp hình, ảnh thường lấy ipad chụp thay cho điện thoại, và ảnh hay quay cam ra trước để chụp. Chụp hình đi chơi như chụp hình thẻ.
2. Nhưng nếu mấy đứa trong đội nhờ anh chụp, anh chụp rất có tâm. Kiểu như ảnh sẽ không quan tâm là bối cảnh hay bắt phải tạo dáng này kia, ảnh chụp giống chụp trộm, nên thường hình của thằng Thái hay thằng Hiền đều có vibe boyfriend material =)))
3. Thằng Công, nó sợ máu =)))))
4. Thằng Thái, thể loại phim yêu thích của nó là kinh dị thiên về máo me và tình cảm sến rện. Nó không thích xem hành động, vì nó thấy hành động ảo quá.
5. Anh Mười, ảnh cũng thích coi kinh dị, nhưng nó sẽ thiên về ma quỷ nhiều hơn. Mỗi khi ngồi coi chung thể loại vs thằng Thái, ảnh sợ.
6. Anh Thái Anh, ảnh đang đi theo phong trào 'Try on', mà tại anh Mười nghĩ ảnh đang phối đồ thật nên mới kêu ảnh mặc đồ kỳ. Ảnh theo dõi thời trang kỹ lắm, nhưng bị cái ảnh chưa tìm ra phong cách phù hợp vs mình thôi =))))
7. Khác vs anh Thái Anh, thằng Thái dù nó có quấn giẻ lau lên người thì nó vẫn ra phong cách của riêng nó.
8. Thằng Hiền được nhiều nữ sinh theo đuổi, vì ai cũng nghĩ mặt nó búng ra sữa thì tính nết nó hẳn nice hơn thằng Thái.
9. Thằng Thái vẫn có gái thích, nhưng thích được 1 thời gian thì người ta tự uncrush, tại người ta thấy nó tào lao.
10. Thằng Thái bị ám ảnh cái từ fomo, nên có trend nào hay hay thì nó đều muốn mình là người đầu tiên thử được cái đó.
11. Vì cả đám học nội trú, nên ba mẹ thường cho tiền theo tuần. Dựa theo cái sự giàu có của cái học viện, thiết nghĩ mỗi tuần trung bình trong túi mỗi người đều rủng rỉnh từ 2-3 triệu.
12. Thái collect giày, nó thích Jordan.
13. Hiền nó không thích lạnh, giờ trời có đổ 35 độ thì nó vẫn khoác áo len ngồi học bình thường. Thái nó chịu nóng dở, nên trời có đổ tuyết dày đặc thì nó vẫn happy với điều này.