23/09/2026
Chẳng ai nói với mẹ rằng…
Con sẽ trớ sữa trong những tháng đầu đời, vì hệ tiêu hóa còn non nớt. Mẹ đừng hoảng, bú xong hãy bế con một lúc và giúp con ợ hơi.
Con sẽ hắt hơi nhiều dù chẳng hề cảm lạnh. Chiếc mũi bé xíu ấy đang tự làm sạch và thích nghi với không khí bên ngoài.
Con sẽ ngủ chẳng giống người lớn: lúc rên è è, lúc vặn vẹo, giật mình dang cả hai tay. Cơ thể con vẫn đang từng ngày hoàn thiện.
Con chưa biết ngày với đêm, nên đôi khi 2–3 giờ sáng con tỉnh queo trong khi cả nhà chỉ muốn ngủ.
Và con sẽ rất thích được ôm. Đặt xuống thì khóc, áp vào người mẹ lại bình yên. Bởi suốt chín tháng trước đó, con chưa từng phải ở một mình.
Con mới đến thế giới này thôi. Con chẳng hiểu chuyện gì cả. Đói con khóc, khó chịu con khóc, sợ con cũng chỉ biết khóc. Vì vậy mẹ hãy thông cảm, giúp đỡ và ở bên con thêm một chút.
Rồi những ngày này sẽ qua nhanh lắm. Con sẽ hết trớ, ngủ ngoan hơn, biết lẫy, biết bò, biết đi… và lớn lên lúc nào mẹ chẳng hay.
Có con là một đặc ân. Ngoài kia có những người mong mỏi rất lâu chỉ để được một lần thức đêm vì tiếng con khóc, được ôm một em bé đầy sữa vào lòng.
Vậy nên khi con còn bé xíu và cần mẹ đến thế này, hãy ôm con thật nhiều. Con chỉ làm em bé một lần thôi. ❤️
một chiếc em bé có nụ cười ngọt ngào... vì cái miệng ợ lên đầy sữa!🥰