19/08/2022
- Bà Bếp ơi, dạo này có làm gì khum?
- Dạ làm, mà không tại Bếp ạ.
Dạo này ngày nào cũng viết, viết từ trang này qua trang nọ, mà không có dòng chữ nào cho căn Bếp này. Thương Bếp ghê hen 🥺🧡🧡
Mọi năm, Bếp cứ đủng đỉnh bán bánh trung thu từ tháng Bảy. À, cũng không hẳn là bánh trung thu, mà là bánh nướng. Cái vị bánh mà ngày xửa ngày xưa, khi còn ở quê, hễ gần tới Trung Thu - đâu đó trước chừng một tuần, là ông trưởng thôn rao loa mỗi sáng sớm: "Mời cháu xzy con ông A ngày đó tại nơi đó nhận quà Trung Thu xã tặng". Như một thông lệ, như một điều mong chờ lớn lao của những đứa trẻ quê thiếu ăn thiếu mặc.
Rồi ngày Rằm, nếu không phải thứ bảy, chủ nhật, nhà trường sẽ cho về sớm hơn xíu, từng tốp từng tốp đứa học sinh quần xanh áo trắng thắt khăn quàng đỏ ghé nhà ông trưởng thôn nhận quà. Cái túi quà là một bịch nilon nhỏ, bên trong có vài cái bánh kẹo của nhà máy đường Quảng Ngãi, có cái bánh chocopie và một cái bánh trung thu nhỏ hơn lòng bàn tay. Đứa nào mặt mũi cũng sáng bừng với bịch quà trong tay.
Vị của bánh trung trung ngày ấy như thế nào nhỉ? Có chút bùi của đậu, chút béo của mỡ đường, có mùi lá chanh thoang thoảng. Vỏ bánh dày, hơi cứng cạnh và tươm đầu. Có bánh nguyên vẹn, có bánh hơi vỡ xíu do di chuyển đường xa... Đến bây giờ Bếp tui không còn nhớ lắm vị của những chiếc bánh trung thu ngày nhỏ đã ăn. Chắc do ít quá, mỗi năm được nhỏn một cái, ăn chưa kịp dính răng thì lấy đâu nhớ sâu sắc? 😂😂 Nhưng sao mỗi mùa Trung Thu, trong mũi, trong ký ức lại ùa về những vị, những hình ảnh xưa cũ. Mờ nhạt nhưng chưa bao giờ phai, vẫn luôn ở đó nhưng không diễn tả được bằng lời.
À, nhớ rồi!!! Bánh còn có vị của một chút chờ mong, một chút háo hức, một chút thèm thuồng, một chút luyến tiếc trong ấy nữa. Những "vị" này, đến mùa mới thấy, mới gây xuyến xao 😋😊
Bếp tui chưa khi nào làm được những chiếc bánh có vị của ngày xưa, nó nằm trong một ngăn ký ức nào đó mà Bếp chưa có chìa khóa để mở. Nhưng những chiếc bánh "hợp với thời cuộc" như hình ảnh bạn thấy dưới đây thì thi thoảng vẫn hiện diện nơi góc bếp thương như này. Mời bạn order dăm chiếc bánh lành, để mùa Thu này có thêm chút quà nhâm nhi với trà nghen.
Từ Bếp,
🌱🧡🌱