04/09/2015
Tâm sự cuối ngày:
Mọi người chắc hẳn đều bất ngờ với việc mình làm kim chi. Bất ngờ hơn nữa khi mình quyết định bán kim chi. Và may mắn là kim chi của con bé nghiệp dư như mình được các chị, các bạn đón nhận và góp ý để mình ngày càng hoàn thiện món kim chi hơn.
Xuất phát từ việc mong muốn được học làm bánh, mình muốn mua một lò nướng bánh để có thể làm những cái bánh kem mà bên trong không phải là những chiếc bánh bông lan bột bột mà là bánh cake (mình hay gọi như vậy), nó thơm - mềm - mịn và đặc biệt k bột bột. ý tưởng làm gì đó để có tiền mua lò nướng trong thời gian chờ mình tìm hiểu về thế giới bột và bánh hình thành và quyết định làm kim chi để kiếm ít kinh phí học làm bánh ra đời. Tuy nhiên, dạo này mình cũng thích nấu ăn nên bên cạnh bán kim chi, mình lập ra # để chia sẻ những điều mình biết về việc nấu các món ăn với mọi người.
Nói ra chắc mọi người bất ngờ, mình làm kim chi lần đầu tiên và mời mọi người ăn thử. Thật vui khi mọi người khen ngon dù rằng hơi mặn, cay quá, chua quá, ngọt quá hihi
Khi làm mẻ kim chi thứ hai cho những đơn hàng đầu tiên, mình vừa hồi hộp, vừa sợ...k hợp khẩu vị mọi người. chú ý cân đo tỷ lệ để phù hợp khẩu vị từng khách hàng, hồi hộp chờ riviu của các bạn,các chị sau mỗi lần giao hàng...những việc này khiến mình cảm thấy yêu việc làm kim chi lúc nào k hay, cảm thấy vui khi mang đến hương vị lạ - hương vị kim chi Việt Nam made by me.
Kim chi của mình vẫn chưa hoàn hảo ở một số điểm nhưng mình đã đang và cố gắng có thể mang đến kim chi hợp khẩu vị của từng khách hàng.
Có thể mai này, mình sẽ bán món gì khác hoặc là sẽ thôi không bán kim chi nữa hoặc trở lên nổi tiếng bởi món kim chi hương vị Việt =)) nhưng giờ phút này, mình cảm thấy rất thích và hãnh diện về món kim chi của mình.
Cám ơn mama - người đã truyền dạy bí kíp làm kim chi cho mình.
Cám ơn những người bạn, người chị đã ủng hộ và góp ý để mình hoàn thiện món kim chi.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hihi