27/02/2025
Tôi đã thực sự định ngủ đông, à nhầm “ngủ xuân” nhưng cho tới sáng nay, CTTA cho tôi cũng như một các bạn một cái tát thật là quá đau. Bởi vì đối với tôi, những comment chửi bới hay bịa đặt của fan nhà khác thực sự không đáng vào đâu so với một công văn chính chủ của CTTA bày tỏ lập trường đối với “cách cư xử” của vòng fan nói riêng, nếu xa hơn có thể coi đó chính là thái độ đối với chính chúng ta.
Xét theo timeline, Sun Yingsha đã rời khỏi sân đấu TRƯỚC khi buổi phỏng vấn của WMY bắt đầu. Thậm chí, Ban tổ chức còn chưa sắp xếp xong để phỏng vấn, mà ngược lại các máy quay đều dõi theo hướng Sun Yingsha rời đi. Phần lớn khán đài được lấp đầy bởi fan của em hoặc stp, vậy thì họ có lỗi gì khi cổ vũ cho vận động viên họ yêu thích khi trận đấu đã kết thúc, có nghĩa là chẳng vận động viên nào phải “chiến đấu với tiếng ồn trong trận đấu” nữa?
Khi Sun Yingsha đã rời vào hậu trường, Ban tổ chức cũng bắt đầu phỏng vấn WMY, nếu ai đã ngoáy tai thì đều có thể nghe được âm lượng từ khán giả đã thay đổi ra sao. Phỏng vấn được thu bằng micro cầm tay chứ KHÔNG phải loa ngoài, khán giả hoàn toàn không biết nội dung phỏng vấn ra sao, trừ phi có ma thuật của Harry Potter xài bùa Phóng Nhĩ thì mới nghe lỏm được.
Vốn dĩ các vận động viên sau khi giành quán quân đều cảm ơn khán giả, thậm chí khen ngợi đối thủ, cảm ơn Ban huấn luyện etc, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe một bài trả lời phỏng vấn mà can thiệp tới cổ họng khán giả như vậy, thật mở mang tầm mắt quá xá. Giờ thì tôi tò mò, liệu WMY có “dạy dỗ” các fan hò hét trước cửa khách sạn như vậy không nhỉ?
Lão Phật gia xóa bài một cái là có vẻ nhiều người cũng xóa luôn ký ức về những lời ông nói trong bài đó? Liệu có ai dám vỗ ngực khẳng định tổ chức của họ có thể phát triển bền vững mà không cần thương mại hóa? Ngày trước giá vé đi xem chỉ có 20 tệ tặng kèm một phần cơm, giờ thậm chí có fan phải bỏ 8000 tệ mua vé máy bay, mua vé xem thi đấu, muốn mua phải giành nhau mới được, mà lại có mặt mũi ra công văn dạy dỗ vòng fan chỉ vì fan hét to cổ vũ vận động viên họ yêu thích? Tôi nói thật tôi xem các môn thể thao khác bao năm, kèn trống cờ quạt hò hét hết nấc đi đôi với việc bán goods cứ phải gọi là tít mù, chưa từng thấy một Liên đoàn nước nào ra cái công văn dạy fan tới vậy.
Nếu thích quản vòng fan, vậy sao lúc Shasha bị bạo lực mạng khi có danh sách đi Olympic Tokyo, em phải lên xóa từng cái comment chửi em “đồ đánh cắp giấc mơ của người khác” thì không có cái công văn nào được đưa ra? Ở Shenzhen chưa ai chửi câu nào đâu, còn vụ kia là fan nhà khác tràn vào bạo lực mạng trên chính weibo của em đấy? Các người “sử dụng” em như một vũ khí diệt Nhật, khi cần thì các người lôi ra cật lực còn khi không cần thì các người vắt chanh bỏ vỏ, thế mà đêm về vẫn kê cao gối ngủ ngon à?
Những người nhận là “người hâm mộ” của em nhưng đi bênh vực xót thương cho người ngoài, liệu các bạn đã thực sự biết về những gì em từng phải trải qua chưa?
Cái văn bản này chán quá không muốn cho lên bài chính, mọi người đọc bản dịch dưới comment nhé.
Đây không phải là comeback, chừng nào nói xong vụ này t lặn tiếp.