Kim Hến thích ăn dâu

Kim Hến thích ăn dâu Chung tay đẩy hastag trên mọi nền tảng

05/11/2025

[★Độc quyền: DISPATCH] “Chế tác – sản xuất – diễn xuất, mọi khâu đều là sản phẩm do huynh đệ tự tạo ra…” ‘REAL’ – một ví dụ xấu cho vấn đề tự quản lý bởi những người trong gia đình

(Ký giả Kim Ji Ho – DISPATCH)

Anh em trai chung một nhà. Anh là đạo diễn, em làm diễn viên. Một gia đình cùng lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn. Cả nhà còn cùng nhau tham gia lĩnh vực chế tác sản xuất. Đến cả tiền cũng được đầu tư vào.

Chẳng những là người nhà với nhau, mà còn đổ tiền vào để làm phim. Anh cầm loa điều khiển, em thì đóng vai chính. Chưa biết chắc người em có làm nên sức mạnh phòng vé hay không, nhưng người anh thì xem như đã ‘trúng mánh lớn’ và cũng chưa từng có tác phẩm chào sân nào.

Và như vậy là movie ‘REAL’ ra đời với một hệ thống quản lý kiểu gia đình toàn người nhà với nhau cũng ra đời theo.

Điểm đầu tiên khiến DISPATCH chú ý chính là nhà sản xuất của REAL – Real Culture and Industry Limited Company (hay gọi tắt là Công ty TNHH Real). Công ty này được đầu tư bởi các cổ đông người Hàn lẫn Trung Quốc với số vốn đầu tư 11.5 tỷ won.

Giám đốc đại diện của công ty Real này là Lee Jae Hyun. Vị giám đốc này sau lại đổi tên thành Lee Ro Be. Đây là cách chơi chữ của từ LOVE và LOVE thì có nghĩa là sarang – tình yêu. Và Lee Sarang – người này lại chính là đạo diễn của phim REAL.
(T/N: trong tiếng Hàn, Sarang = LOVE = tình yêu, cách đọc LO VE đồng âm với RO BE = 로베)

Còn người em Kim Soo Hyun, trong phim REAL 1 mình anh ta đóng 2 vai nhưng ngoài đời thì chúng ta lại có 1 người sắm 3 vai rồi. Giám đốc đại diện, giám đốc chế tác và kiêm luôn vai trò đạo diễn của phim.

Đầu tư gia đình, quản lý gia đình, diễn xuất gia đình, chỉ đạo cũng là gia đình. Tóm lại REAL là sản phẩm lỗi từ cái tổ hợp của gia đình.

•Điểm xuất phát của Real:

1/
Công ty TNHH Real được thành lập vào tháng 6/2015. Mục đích thành lập là nhằm chuẩn bị cho sự thu hút đầu tư và đóng góp của các nhà tài trợ phim.

Năm 2016, Công ty con của Công ty Real – ‘Cover Pictures’ xin được giấy phép kinh doanh và trở thành công ty mới trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Bộ phim đầu tiên mà nó thực hiện là REAL.

Nhìn vào giấy phép đăng ký của 2 công ty có thể thấy khá nhiều điểm tương đồng. Đại diện pháp lý của cả hai đều là Lee Jae Hyun. Địa chỉ hoạt động của công ty là ở khu phức hợp căn hộ cao cấp tại SeongSu D**g – và nó cũng trùng khớp với địa chỉ nhà của Kim Soo Hyun.

Tháng 7/2016, Lee Jae Hyun tự đổi nghệ danh thành Lee Ro Be. Ro Be hay LOVE (sarang) đều cùng là 1 nghĩa theo cách chơi chữ giữa Hàn tự và bảng chữ cái alphabet.

2/
Lee Jae Hyun, à không, giám đốc đại diện Lee Jae Hyun thật sự là ai? Anh ta chính là người kiêm luôn 2 vai trò vừa làm nhà sản xuất vừa làm người chế tác. Bên cạnh đó, khi ở nhà còn là anh họ của Kim Soo Hyun.

Thêm nhiều câu hỏi mơ hồ được đặt ra xung quanh vị giám đốc Lee Ro Be này khi đạo diễn của REAL tên là Lee Sarang. Vâng, như đã phân tích phía trên, Lee Ro Be và Lee Sarang là cùng một người và nói cách khác, đạo diễn của phim cũng chính là anh họ của Kim Soo Hyun.

Lee Jae Hyun = Lee Ro Be = Lee Sa Rang, đó đều là cùng một người mà thôi. Hơn nữa còn là người trong một nhà với Kim Soo Hyun. Và điểm xuất phát của Real chính là được bắt nguồn từ người anh trai của Kim Soo Hyun.

Thế là chúng ta có công thức hoàn hảo của 1 công ty do người trong gia đình tự quản lẫn nhau. Người anh trai nhận tiền đầu tư 11.5 tỷ won từ em trai. Thế là, anh trai vừa là nhà sản xuất vừa làm đạo diễn, còn người em trai nghiễm nhiên đảm nhận vai chính.

•Vai trò trung gian của Real:

1/
Thực lòng mà nói, nếu Lee Ro Be có đủ khả năng kiêm nhiệm nhiều vai trò thì mọi chuyện đều chả có vấn đề gì để bàn cãi. Tuy nhiên, Lee lại là một người chưa từng có thành tích hay tác phẩm tiêu biểu gây tiếng vang gì trong nền công nghiệp điện ảnh.

Thế mà anh ta vẫn có thể trở thành đạo diễn và debut với cái tên Lee Sa Rang, thay PD đầu tiên của REAL để cầm trịch máy quay và REAL là tác phẩm ‘chào sân’ của anh.

Đạo diễn Lee Sa Rang phát biểu “Ban đầu người chỉ đạo bộ phim là đạo diễn Lee Jung Seob. Không có sự phân chia công việc của chế tác, sản xuất và chỉ đạo rõ ràng. Và vì lý do xảy ra sự bất đồng ý kiến nên đã có sự thay thế vai trò đạo diễn.”

Mỗi bộ phim là một tác phẩm của đạo điễn. Vậy nên đó là lý do vì sao mỗi bộ phim luôn cần có đạo diễn. Tuy nhiên ai mới là đạo diễn thực sự của REAL đây? Vị đại diện Lee Ro Be ( = Lee Sa Rang) này thì lại can thiệp vào tất cả mọi khâu. Và kết quả chả có gì ngoài sự bất dung hòa.

2/
Thế thì tại sao đạo diễn Lee Jung Seob lại bị hất cẳng giữa chừng? Có những tin đồn xoay quanh bộ phim cho rằng ông bị sa thải bởi vì biển thủ tiền kinh phí cho những cảnh quay quá xa xỉ.

Nhưng xem ra thật may mắn khi đạo diễn Lee Jung Seob đã rút ra khỏi bộ phim này. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang DISPATCH, ông đã lên tiếng “Tôi cũng có nghe những tin đồn đó cả rồi. Điều đó không đúng sự thật, tất cả chỉ là bịa đặt.”

“Quan điểm giữa bên chế tác và tôi quá khác biệt. Chúng tôi không đạt được sự thống nhất chung cho nên kết cục tôi buộc phải ra đi.” – đạo diễn Lee Jung Seob cho hay.

Ông chia sẻ thêm ông không muốn có thêm bất cứ sự liên quan, dính líu gì đến bộ phim REAL. “Từ lâu nó đã không còn là kịch bản gốc mà tôi nghĩ ra nữa rồi. Tôi không muốn quan tâm đến cái gọi là bộ phim REAL ấy nữa.” – ông gay gắt nhấn mạnh và cúp điện thoại.

•Đẳng cấp của REAL nằm ở đâu

1/
Hiện tại REAL đang bị gọi là bộ phim CLEMENTINE thứ 2 của Hàn Quốc (t/n: CLEMENTINE cũng là một bộ phim hành động giật gân của Hàn Quốc nhưng bộ phim lại bị giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá rất tệ. Điểm số của bộ phim trên trang iMDB là 3.4 điểm). Tên của bộ phim còn lọt vào list 1 trong những tác phẩm ‘tệ lậu’ nhất các bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. Đây thật sự là chuỗi sự việc đáng xấu hổ.

Thực sự mà nói, đây là một bộ phim rỗng tuếch. Khỏa thân, tình dục, băng đảng, bạo lực, giết chóc, ma túy, phi thực tế đến ảo diệu... nối liền nhau suốt 137 phút. Chân thật ở đây có nghĩa là khó hiểu một cách chân thực!

Càng tệ hại hơn khi bộ phim lạm dụng quá mức các cảnh trần truồng, s*x của các diễn viên quá mức. Tổng thể, ngoài cảnh giường chiếu ra thì đây là một bộ phim toàn quảng cáo nội cảnh trong casino. Và với Sulli, câu thoại duy nhất mà cô ta diễn tốt chính là câu “Lên giường thôi, chỗ này sáng quá.”

Trong buổi họp báo ra mắt phim, đạo diễn Lee Sa Rang thì lại phát biểu “Tôi cũng không biết điều gì là sự thật. Có lẽ sự thật chính là niềm tin tưởng. Chúng tôi đây cũng rất muốn có được sự tin tưởng vô điều kiện.”

2/
Sự xuất hiện của dàn diễn viên trong phim cũng chả biết để làm gì. Trước hết là tuyến vai của diễn viên Lee Kyung Young gần như bị cắt xén gần hết. Sự góp mặt của ông trong bộ phim chính là dấu hỏi lớn nhất.

Ấy là vẫn chưa kể đến sự xuất hiện thừa mứa của dàn cameo: Suzy, IU, Kim Da Som, Park Seo Joon, Kyung Ri, Park Min Ha, An So Hee cũng góp mặt trong phim. Tuy nhiên để nhìn thấy họ trên phim chúng ta giống như phải chơi trò tìm người ẩn nấp giữa một bức tranh lớn vậy.

Suốt 137 phút hầu như chúng ta chỉ thấy sự xuất hiện của mỗi Kim Soo Hyun. Lúc thì là một tay xã hột đen máu lạnh, lúc là một người viết lách từng trải, lúc là người thực vật bất động, lúc lại là một nhà đầu tư bí ẩn. Anh ta tận dụng triệt để hình thể trong từng cảnh phim dù là cảnh hành động hay là cảnh ân ái.

À dĩ nhiên các fan sẽ là người thoả mãn với các cảnh trong phim nhất. Chẳng có gì ngoài tuyển tập: Kim Soo Hyun đánh nhau, Kim Soo Hyun chửi tục, Kim Soo Hyun chơi thuốc, Kim Soo Hyun ‘vật lộn’ trên giường, Kim Soo Hyun khóc, Kim Soo Hyun cười…

•Sự thật về REAL là gì?

Mục đích thật sự của phim REAL là gì? Hay mục tiêu mà REAL muốn gửi gắm là gì? Dù đã xem qua phim và đọc các bài phỏng vấn về bộ phim, sự thật là vẫn không tài nào hiểu nỗi ý đồ của bộ phim.

Có một điều rõ ràng duy nhất là có sự can thiệp vào bộ phim giữa những người trong nhà với nhau. Tự đổ tiền vào, tự chỉ đạo, tự chia tiền, tự diễn xuất trọn hết phim… (với 11,5 tỷ won) Không còn nghi ngờ gì đây là kiểu gia đình tự biên tự diễn với nhau.

Không hề có chút điện ảnh nào. Kim Soo Hyun từng nói “Tôi hy vọng đây sẽ là tác phẩm tuyệt nhất trong độ tuổi 20 của tôi.” Tuy nhiên trong chuỗi thành tích tác phẩm bất bại của anh ta, REAL chính là nỗi thất bại lớn nhất.

Phim ảnh là sự tổng hợp của các yếu tố nghệ thuật. Các mặt đầu tư, kế hoạch, sản xuất và diễn xuất cần phải có sự phân biệt rạch ròi song phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nói trắng ra, REAL là sản phẩm của một công ty gia đình. Nó cũng là ví dụ xấu của việc tự quản lý bởi người trong gia đình. Và bộ phim đang phản ánh chính thực trạng của những người sản xuất ra nó.

***
Nguồn: DISPATCH
Dịch bởi Chungmuro - Fanpage Điện Ảnh và Diễn Viên Hàn Quốc
Tags: , , ,

Kỉ niệm người quen rất nhớ anh 30.09.2025 🐧
02/10/2025

Kỉ niệm người quen rất nhớ anh 30.09.2025 🐧

💥 BÁO HÀN: KIM SOO HYUN ĐÃ VIẾT 150 LÁ THƯ CHO BẠN GÁI THẬT SỰ TRONG KHI NHẬP NGŨ, THƯ CHO KIM SAE RON CHỈ LÀ THƯ GỬI CHO NGƯỜI QUEN

♦️Theo luật sư Ko Sang Rok, Kim Soo Hyun đã bày tỏ tình cảm dành cho người yêu bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi khi phục vụ trong quân ngũ. Từ tháng 1 năm 2018 cho đến ngay trước khi xuất ngũ, nam diễn viên đã trao đổi khoảng 150 lá thư, đích thân gửi thư trong kỳ nghỉ của mình và nhận được hồi âm từ người yêu.

Trong nhật ký ngày 30 tháng 7 năm 2018, Kim Soo Hyun viết:

Tôi chắc chắn sẽ đi du lịch cùng cô ấy vào khoảng thời gian này năm sau. Tôi muốn làm những điều mới mẻ, những điều tôi chưa từng làm trước đây, tất cả cùng cô ấy. Chúng tôi sẽ đi thật xa, thật lâu, luôn luôn như vậy. Tôi muốn chúng tôi trân trọng và yêu thương nhau vô bờ bến, nhưng cũng muốn cùng nhau tranh cãi, hòa giải, hờn dỗi và trải nghiệm thật nhiều điều."

Ngày 3 tháng 8 cùng năm:

"Mỗi ngày trong đơn vị đều như một cú sốc với thực tại, nhưng rõ ràng là tôi đang đối xử với cô ấy tốt hơn trước khi nhập ngũ... Tôi luôn nhớ cô ấy và muốn gặp cô ấy. Tôi rất biết ơn vì có thể làm cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng tự vẫn bản thân rất nhiều. Tôi biết ơn mỗi ngày vì cô ấy đang chờ đợi tôi."

Luật sư Ko bình luận về những trang nhật ký hày rằng: "Đây là những phản ánh chân thực về suy nghĩ và hoàn cảnh nội tâm của anh ấy vào thời điểm đó. Chúng không thể bịa đặt và có độ tin cậy cao làm bằng chứng pháp lý." Ông giải thích rằng những lá thư chứng minh rằng Kim Soohyun tập trung vào bạn gái thực sự của mình trong thời gian tại ngũ.

♦️ Còn bức thư gửi cho Kim Sae Ron lại mang một bản chất khác. Đó không phải là một lá thư gửi người yêu, mà là một tập hợp những suy ngẫm về cuộc sống quân ngũ và những kế hoạch sau khi xuất ngũ. Vào thời điểm đó, Kim Soo Hyun thường gửi thư cho người quen trong thời gian phục vụ trong quân đội để duy trì sự kết nổi với thế giới bên ngoài, và lá thư gửi Kim Sae Ron là một phần - của quá trình đó.

Cụm từ "Anh nhớ em" trong bức thư, xét theo ngữ cảnh, là một cụm từ bộc lộ sự thất vọng trong cuộc sống quân ngũ và khao khát được nghỉ phép.

♦️ Luật sư Ko cũng khẳng định: Xét đến những bức ảnh và bưu thiếp đã được công bố, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron bắt đầu hẹn hò vào nửa cuối năm 2019, sau khi cô đã trưởng thành. Nếu mối quan hệ thực sự bắt đầu từ thời trung học cơ sở, hẳn phải có ảnh và các tài liệu khác từ khoảng thời gian dài đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dữ liệu bổ sung nào được đưa ra. Ngược lại, tất cả bằng chứng khách quan hiện có đều cho thấy mối quan hệ bắt đầu sau khi Kim Sae Ron đã trưởng thành.

Không có nhu cầu trả lời Hến conĐụng là t block =))))
22/08/2025

Không có nhu cầu trả lời Hến con
Đụng là t block =))))

947 cmt :)) đỉnh lưu có khác
19/08/2025

947 cmt :)) đỉnh lưu có khác

Instiz: Chuyện gì xảy ra đã với Kim Soohyun vậy? Toang hẳn rồi sao?

Phản hồi bài viết:

1. Anh ấy đã đệ đơn kiện Garosero và gia đình nạn nhân, đúng không? Không có bằng chứng hay gì cả, vụ này thật bất công với ảnh.
>Thế giải thích sao về việc khứa này bị cắt quảng cáo?
>Không có bằng chứng sao? Vậy thì đống video và thư từ quân đội là sao...? Tôi chỉ hỏi vì tôi đang rất bối rối thôi.
>Thờ koo ít thôi ㅋㅋㅋ Thứ hạđẳng.

2. Bị cho bay màu hoàn toàn rồi.

3. Không nói về bằng chứng hay gì cả, nhưng hình tượng ông này đúng khó ưa luôn.

4. Mọi thứ đều là dốitrá, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể phục hồi hình ảnh của mình...
> ? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ông này thuê người đi bình luận à? ㅋㅋ Nếu tất cả đều là giả, vậy còn những chuyện như rửa bát chỉ mặc áo phông, hay những tin nhắn KakaoTalk mà cô ấy đã gửi cho bạn mình thì sao? ㅋㅋㅋ Ghê thật ㅋㅋㅋ Dù sao người trong cuộc đã quađời rồi... ㅜㅜ Khổ thân Saeron. Đừng như vậy nữa

5. Bức thư từ quân đội có phải là bịađặt không?
> Chỉ là lời nhắc nhở rằng đã có bằng chứng cho thấy Kim Soohyun đã gọi Kim Saeron đến nhà hắn lúc 11 giờ tối để nấu cho hắn món gà hầm, lúc ấy cổ đang học lớp 9.

6. Tại sao tất cả các bình luận ở đây đều giống nhau vậy?

7. Hình tượng của anh ta đi tong rồi... Vì một phía đã quađời nên vụ này cũng mơ hồ.

8. Anh ta làm việc trong ngành công nghiệp này, tôi nghĩ sẽ không dễ để quay lại đâu.

9. Việc cô ấy quađời vào đúng ngày sinh nhật của hắn chính là cú sốk lớn nhất

10. Cũng mừng vì loại người này đã toang. Tưởng tượng làm thế với một người VTN xem.
>Nhưng anh ấy đâu có hẹn hò với cổ khi cổ là VTN??
>> ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

cre: pannchoa

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kim Hến thích ăn dâu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category