07/04/2026
Thật ra ban đầu mình tò mò vì sao Ân không được khấn trọn nên quyết định đi xem bộ phim này
“Hẹn em ngày nhật thực “
Lúc xem, mình không xúc động quá nhiều , như khi xem những đoạn review tự nhiên lại thấy nghèn nghẹn hơn … cũng không hiểu vì sao.??
Có lẽ vì bộ phim không cố ép mình phải khóc, mà chỉ nhẹ nhàng “chạm” vào một góc nào đó trong lòng.
Và có câu hỏi của người mẹ:
“Nó có đạo không?”
nghe rất quen.
Với nhiều gia đình Công giáo,đó gần như là một câu hỏi mặc định.
Nhưng khi đặt vào một câu chuyện khác,
một góc nhìn khác,nó lại khiến mình suy nghĩ nhiều hơn mình tưởng.
Có những điều,
với người này là đơn giản,
nhưng với người khác lại là cả một khoảng cách.
Mình thích cái cách phim chọn một cái kết mở.
không cố gắng trả lời hết mọi câu hỏi,
chỉ để lại cho người xem một khoảng lặng… để tự nghĩ…
Nhạc phim thì rất hay, nhẹ nhàng như cách câu chuyện diễn ra.
Và diễn viên…
ai cũng vừa vặn trong vai của mình,
không cần quá nhiều, nhưng đủ để mình tin.
Với mình,
đây là một bộ phim “vừa đủ”
vừa đủ chạm,
vừa đủ để nhớ,
và vừa đủ để sau đó…
mình vẫn còn nghĩ về nó một chút.
À và bối cảnh trong phim đẹp mê nhen 😍
Mỗi người đều có một hành trình rất riêng.
Còn mình, sau mỗi biến cố, lại học được cách nhìn rõ hơn về sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời. ❤️