30/12/2025
Trời!!! Tin được hôn đây
NƯỚC MẮT ÂN HẬN HAY NƯỚC MẮT CÁ SẤU (?)
Đỗ Văn Ngà, người viết bài, biên soạn kịch bản chống phá cho Lê Trung Khoa đã khóc trước mặt các điều tra viên. Trong vòng 5 năm, từ năm 2020 đến trước khi bị bắt, Đỗ Văn Ngà nhận được 1,2 tỷ tiền công từ Lê Trung Khoa. Tức là tính trung bình mỗi tháng, Đỗ Văn Ngà nhận được khoảng 18 - 20 triệu đồng. Thực tế, Đỗ Văn Ngà nhận tiền nhiều nhất vào giai đoạn 2020 - 2023, còn giai đoạn 2024 - 2025 thì tình hình tài chính của Khoa gặp khó khăn, các kênh bị chặn, tiền quảng cáo giảm dần… Từ đó, Đỗ Văn Ngà nhận được ít tiền và tài chính cũng khó khăn theo.
Khoa trả một số tiền không nhỏ cho Ngà như vậy, chứng tỏ Khoa cũng kiếm được khá nhiều tiền ở việc chống phá. Nhưng, tại sao một người như Ngà lại phải khóc như thế?
Vì trong mấy năm ở Thái Lan, Đỗ Văn Ngà không được gặp vợ con, xa gia đình bố mẹ, không giao du gì với bạn bè, người thân… Ngà cứ sống một mình như vậy, viết lách, xuyên tạc, chống phá vật vờ. Trong mấy năm liền, Đỗ Văn Ngà tin lời Khoa rằng sẽ được Khoa bảo lãnh qua Đức cùng với gia đình, nhưng đợi mãi mà Khoa vẫn chưa làm.
Cách đây hơn một năm, người bạn thân nhất của Ngà mất ở Việt Nam do tai nạn giao thông, Ngà cũng không tới viếng được. Mà tiền gửi về cho gia đình cũng chẳng được bao nhiêu do phải chi trả chi phí sinh sống bên Thái Lan cũng rất tốn kém.
Đỗ Văn Ngà khóc như một đứa trẻ, liệu đây có phải là những giọt nước mắt ân hận không hay chỉ là sự giả tạo thì chỉ có Ngà mới biết. Nhưng số tiền 1,2 tỷ kia, cũng không phải là quá nhiều để mà Ngà đánh đổi 5 năm xa gia đình, vợ con, bạn bè rồi phải chịu thêm khoảng gần chục năm nữa trong tù… Thành ra, con số 1,2 tỷ kia có vẻ nhiều nhưng chẳng là bao nhiêu nữa rồi.
Cuộc đời con người có mấy lần 5 năm đâu...
Tifosi