03/06/2026
Vậy là em đã có một phòng làm việc cho riêng mình rồi cả nhà ơi. Hihi nói phòng cho nó oai vậy chứ thực ra là một túp lều dựng tạm. Một cái bàn làm việc cũ. Vậy mà sao em vui quá xá là vui. Ở đây, phòng làm việc này không có sếp, không có nhân viên. Ở đây có cô làm vườn, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc, thương yêu gia đình em như con cháu trong nhà. Đó là một sự may mắn mà em nghĩ mình phải tu mấy kiếp mới gặp được. Ở đây có em, một đứa lì lợm. Suốt ngày thích cây, thích hoa. Thích được sống cuộc sống tự do và mong muốn trồng được thật nhiều rau trái ngon cho gia đình và khách hàng thân yêu. Hè này có thêm ông Ben đồng hành cùng mẹ nữa, yêu thương nhiều vô kể. Đây là nơi mà khách hàng đến luôn ở lại lâu hơn dự định. Nhiều người khách đến đây xong là về cũng triển luôn cho mình một chốn sống chậm, sống ảo. Có người còn bảo, đây là cuộc sống trong mơ của em hihi. Hứa hẹn với cả nhà mình, sắp tới bàn làm việc của em nhìn ra là một giàn nho đủ sắc màu. Trước sân là một vườn hoa và rau trái xanh mát. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.
Ai yêu thương, ủng hộ cv làm rau sạch từ đất như em, cho em xin nut line và bình luận, giúp em có thêm động lực cố gắng mỗi ngày nhé. Biết ơn vô cùng luôn.