20/11/2025
KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2025)
🌻”Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo đó là nghề cao quí nhất
Có một nghề không ươm cây vào đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm "🌻
❤️Không phải ngẫu nhiên mà các thầy cô giáo được ví như những người lái đò đưa khách qua sông. Những người lái đò ấy đã đưa chuyến đò tri thức vượt qua sóng gió, cập bến tương lai. Cuộc đời nhà giáo là những chuyến đưa đò, để rồi khi các “hành khách” đã đến bến bình an, vẫn còn đó nỗi nhớ thương về người lái đò. Theo năm tháng, mỗi người học đều trưởng thành, đều mang theo lòng tri ân sâu sắc dành cho thầy cô - những người đã hết lòng dìu bước, nâng cánh để ta bay xa trên bầu trời tri thức.
❤️Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, nền giáo dục đã đóng góp những cống hiến to lớn, được lưu truyền qua bao thế hệ. Dân tộc Việt Nam từ lâu đã giữ và phát huy truyền thống “Tôn sư - Trọng đạo.” Để ghi nhận sự đóng góp của ngành giáo dục và tôn vinh những thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có Quyết định 167- HĐBT năm 1982 lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày nhà giáo Việt Nam. Kể từ ngày 20/11/1982 đến nay đã tròn 43 năm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
❤️Ngày 20/11 là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, được hình thành từ ngàn xưa đến nay. Có thể nói, cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn, những người khai sáng tâm hồn, truyền thụ kiến thức, chấp cánh ước mơ để bay đến những chân trời tươi sáng, giúp ta nên người là phần lớn là công lao của thầy, cô giáo, vì thế đã được lớp lớp học trò tôn kính suốt đời và được xã hội tôn vinh.
❤️Nhân dịp kỉ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, xin được trân trọng gửi tới các thầy cô giáo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người!