02/03/2024
Đầu năm bán yến nhung hươu chưa bán được nhiều nên nghe tin bác vượng họp báo ở Hà Nội. Thác Bay tranh thủ đặt vé máy bay ra Hà nội để học hỏi liền. Bay đến nơi rồi nhưng họ không cho vô, vì muốn vô trong đó phải có vé mời hoặc khách vinh dự của Vin mới được vô. Thác Bay phải nhanh tay lẹ mắt nói em là con cháu ở quê lên thăm bác Vượng lấy tấm hình photoshop chuẩn bị ở nhà ra mới vào được!
Vào được rồi đưa tay lên mỏi vãi cả chưởng mà vẫn chưa được mời hỏi, mãi gần 1 tiếng sau ấy, tay trái tay phải mỏi re điện rồi lúc đó mới được mời. Được mời cái Thác Bay cười như ông cố sống lại vậy, đứng dậy hỏi liền:
Thác Bay: Bác Vượng ở bác xây cái nhà mấy chục tỷ, thậm chí cả trăm tỉ mà bác bán vẫn được sao hay vậy, con bán sản phẩm có mấy trăm nghìn mà chưa ai mua bác ạ?
Bác Vượng cười phúc hậu lắm nói: " Con đang bán sản phẩm gì ? "
Thác Bay: Dạ con bán yến nhung hươu bác ạ, 1 Lốc yến nhung hươu có 400K thôi, mua một thùng còn được chiết khấu 14%, giá từ 5040K giảm còn 4320K, ngoài ra còn freeship tặng kèm quà nông sản nữa mà vẫn ế ạ!
Nghe Thác Bay nói vậy cả phòng cười ồ lên! Thác Bay không hiểu sao họ cười nữa mà kệ đi nghe bác Vường nói sao đã!
Bác Vượng cười tiếp nói: " số điện thoại con là gì? "
Thác Bay: Dạ số điện thoại con là 0832947978 ạ, số Zalo cũng là số đó luôn!
Bác Vượng: " mọi người nghe cháu nó nói rồi đó tí kết bạn Zalo đặt mua mấy thùng ủng hộ cháu nó nha "
U cha mạ ơi! Thác Bay mừng rớt nước mắt!!!! tự nhiên bán được hàng mà khách hàng toàn khách Vippro123 nữa! Quá đã!!!
Tiếng ai đó vỗ đôm đốp vào mặt Thác Bay tỉnh dậy! À ! té ra ngủ trưa ở công ty nên mơ!!!! Cay thế nhờ!!!
Thôi thì cũng đã mơ vậy nó mới phê chứ, Thác Bay loay hay đi làm còn ten tiếp!!