01/08/2026
NGƯỜI MIỀN TÂY CỰC KÌ DỄ THƯƠNG
Hôm thứ 7 ngày 1/8 tụi mình đã có chuyến tham quan du lịch ở Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp.
Tới nơi vào đêm, chúng mình ngủ 1 giấc tới sáng và đi tìm chỗ thuê xe, những chuyện dễ thương bắt đầu từ đây!!
- 1: anh cho thuê xe máy giảm cho tụi mình 200k còn 150k vì mình chần chừ và có thiện chí mong anh giảm, anh vui vẻ đồng ý
- 2: đi ăn sáng xong, tụi mình ghé 1 tiệm thuốc tây gần đó để mua khẩu trang, bất ngờ là cô bán thuốc tây dễ thương cực kì, mình vào nghe giọng miền bắc là cô đã bảo "mua gì ! cô cho", "con đẹp quá "rồi cô cho mình mấy cái khẩu trang màu xanh lun, có ghen mình bảo mình nếu được thì nhớ lấy trai miền Nam nha😆 mình có chia sẻ là mình đang đi cùng của bạn trai ( cunhx là người con của miền nam luôn ) cô khen bạn trai mình đẹp hihi. Mình chỉ biết cảm ơn cô thui và sau đó mình chào tạm biệt cô. Ôi hạnh phúc thật ấy🥹
- 3: buổi tối tối mình có đi ăn thôi nôi con của bạn người yêu mình. Ban đầu mọi người cũng khá bình thường nhưng sau đó thì các cô chú anh chị rất dễ thương, mời tụi mình nói chuyện với tụi mình như người thân vậy đó
Thực sự hôm nay mình đã ra về trong hạnh phúc 🥰 một người con của miền bắc vào nam sinh sống và làm việc, về miền tây chơi và chưa bao giờ hết trân quý những tình cảm của người miền nam dành cho mình ❤️✨