20/07/2025
Đêm lạnh lắm, về nhà thôi mọi người...
Đọc tin tức từ chiều đến giờ, chắc ai là người Việt Nam cũng phải lặng người trước vụ việc quá đỗi đau thương, về cơn giông lốc bất chợt, chuyến tàu du lịch bất ngờ lật giữa dòng rồi mang theo cả hàng chục con người vào lòng nước lạnh.
Không một ai nghĩ rằng chuyến đi thư giãn ngắn ngủi ấy lại trở thành hành trình cuối cùng. Biển cả hôm nay lại hóa lạnh lẽo, nghiệt ngã đến không ngờ. Không còn là nơi để ngắm bình minh, để nhìn sóng vỗ rì rào, mà trở thành nơi giấu đi bao phận người xấu số, thật quá đỗi xót xa.
Đến tận bây giờ, công tác cứu hộ của các cơ quan chức năng và các chiến sĩ cứu hộ vẫn đang tiếp tục kiên trì giữa lòng biển cả để có thể đưa thêm người trở về, về với vòng tay của gia đình và người thân. Dù chỉ còn những tia hy vọng nhỏ nhoi, vẫn mong rằng có thật nhiều phép màu, rằng sẽ có thêm nhiều người được cứu sống thêm nữa.
Đây là sự việc mà không ai mong muốn cả, từ miền Nam nhìn về phương Bắc, dẫu không quen biết, dẫu chưa từng gặp mặt, vẫn xin được gửi một lời cầu chúc bình an, một nén lòng thành cho những người không may nằm lại. Cầu mong tất cả sẽ được tìm thấy, để chẳng còn ai không thể trở về.
Sau tất cả, trời sẽ quang, sóng sẽ yên, và mọi người sẽ được về nhà, nhất định vậy.
| Vĩnh
Ảnh: Báo Tuổi Trẻ